Tôi là người cũng đã được gọi là trưởng thành ở cái tuổi này, đủ để cảm nhận về sự phản bội và ngoại tình. Tôi ko rõ mình đã làm đúng hay chưa. xin kể câu chuyện của mình ra để xin ý kiến của các bậc a c. C gái tôi đã có 1 cô con gái đang học lớp 3. a c tôi sống ko hợp nhau nên đã ly dị sau 10 năm chung sống,gia đình ai cũng thấy buồn cho a c nhưng biết phải làm thế nào khi đã đến nước này, thương cả đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn của tôi.chuyện đã qua nhưng ko phải là đã xong xuôi về cuộc đời của c tôi. cảnh gái góa và được chút nhan sắc nên c tôi được nhiều ngừoi đàn ông để ý tới. Qua những tin nhắn tôi đọc( trộm) được từ máy c, tôi biết c đang quan hệ sâu sắc với một người đã có gia đình vợ con đầy đủ cả.Phải đọc trộm cũng là vì c tôi dấu chuyện này và rất ít khi tâm sự chuyện của mình, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không muốn chia sẻ cùng ai cả, rất yêu thương và quan tâm c nên tôi đành phải làm chuyện này. Thực ra tôi chưa có kinh nghiệm nhiều về cuộc sống gia đình nhưng tôi biết c tôi làm thế này là vi phạm trước tiên là về đạo đức sau đó là pháp luật. Rồi sau này mọi ngừoi mà biết chuyện nhất là đới với vợ con người đàn ông kia, và đặc biệt là đứa cháu nhỏ tội nghiệp, chiếm bao yêu thương của tôi thì họ sẽ nghĩ và làm thế nào đây??. tôi rất lo cho cháu vì sau này nếu biết chuyện cháu sẽ nghĩ thế nào về mẹ cháu và có thể đứa cháu của tôi sẽ bất cần và hư hỏng. Còn về phía người đàn ông kia và c tôi cũng không hay ho gì khi mọi người biết chuyện. Chắc chỉ có tôi biết được chuyện này vì nó còn đang là một bí mật. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn để tôi có thể giúp được c gái mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều