Em đang rất buồn và mất niềm tin trong cuộc sống. Em xin nhờ các anh chị đã có kinh nghiệm và từng trải,lại khách quan cho em xin lời khuyên với. Em lấy chồng được 4 năm,có 1 bé 2t. Chồng em là một người hiền, chăm chỉ, có chút hơi mơ mộng. Gần đây vô tình xem tin nhắn trên FB, em phát hiện ra cách đây hơn một năm,chồng em có chuyện ntn. Chỗ cơ quan chồng em có 1 sv thực tập,kém ck em hơn 10t (chồng em 34t), den thuc tap khoang 3-4tuan. ban đầu có vẻ chỉ chuyện trò linh tinh, rồi đi ăn trưa, nhưng đến ngày cuối khi bé này hết thực tập, đi du học, thì chồng em có nhắn tin nói là quãng thời gian vừa qua đã để lại trong chồng em những cảm xúc đặc biệt, chồng em sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bé đó...rồi chia tay tuy có chút lưu luyến nhưng có lẽ thế là vừa đủ, để nỗi nhớ ko lớn dần thêm. Rồi hẹn khi nào về thì đi ăn uống này nọ, bé đó cũng chỉ nt là cảm ơn đã giúp đỡ nó, coi chồng em như một người anh trai, chồng em hỏi có nhăn nhu j ko thì cũng nhắn là chúc anh cviec thuận lợi, rồi chồng em chúc nó học tốt, thi thoảng rảnh thì nt với anh. Sau đó em cũng chỉ thấy thi thoảng nt hỏi về cviec, học hành hoặc kể cả chuyện người yêu của bé này, chồng em cũng nói là lúc nào cũng ở bên cạnh em (như kiểu sẵn sàng nghe tâm sự, chia sẻ). Em thật sự thấy buồn và mất niềm tin vì lúc nào cũng nghĩ chồng em chung thuỷ, chuyện vợ chồng thỉnh thoảng có mâu thuẫn, cãi nhau nhưng chỉ chuyện lặt vặt. Vậy em hỏi các mẹ,các anh chị khách quan, từng trải có thể cho em xin cảm nhận của mọi ngừoi về chuyện này., liệu chồng em và bé kia co j ko, liệu chồng em có fai loại lăng nhăng ko, tại vào đây đọc tâm sự của nhiều mẹ em thấy hoảng quá, lừa dối, tha thứ rồi đâu lại vào đấy, chong van chẳng thay đoi a!