Em chào mọi người. Mình muốn tâm sự chuyện nhà mình, mọi người không phải người trong cuộc, có thể giúp mình lời khuyên được không?
Mình với ck mk lấy nhau được 2 năm rồi. Nói chung là 2 vck mới 21 tuổi. Hiện tại đang ở riêng. Con trai mk cx được 18 tháng rồi. Trước đây khi chưa lấy ck mk vẫn còn đang học đại học năm thứ nhất. Nhưng rồi có thai thì lấy ck và bảo lưu 1 năm lúc mới cưới xong 1 tháng đã có hỏi bên nhà ck có cho đi học tiếp hay không? Ông bà ck mk thì đã đồng ý cho đi học tiếp ( bố mẹ ck mk mất rồi ông bà nuôi ck mk từ 4 tháng tuổi đến bây giờ). Nhưng đến lúc mk sắp đẻ đổi hướng luôn là không cho đi học nữa. Mà bên nhà ck không phải bỏ tiền đóng tiền học cho mk mà bố mẹ mk bỏ. Mk không biết tại tính mk hay tại tính 2 ông bà. Nó trái nhau lắm kiểu như mk cố muốn lm hài lòng nhưng vẫn mang tiếng chả biết cái gì đến lúc con mk được 6 tháng là kì bảo lưu của hết là mk chuẩn bị làm giấy tờ đi học lại. Mk có hỏi ck ck mk cx đồng ý nhưng kiểu nửa muốn nửa không ý. Nếu mk đi học cố gắng học tốt lấy bằng là có vào làm rồi. Nhưng mà bây giờ đã trải qua 1 năm học rồi mà hai vck cứ giấu bên nội nói là đi làm công việc bán thời gian thôi. Có những lúc lịch học mk cả ngày tối mới có thời gian rảnh nhưng ck mk ko muốn cho mk đi lm tối tại vì sợ đi về muộn lại có chuyện gì xảy ra. Và mk ở nhà cứ ông bà, hàng xóm hay ai cũng hỏi là mk là cháu lớn rồi sao không gửi vào trong ông bà trông cho mà đi làm. Nhưng mk muốn nói sự thật lắm. Mk cảm thấy khó chịu làm mk cứ bị street lắm. Ck em bảo là em đã mang cho mk 1 bức tường giữa những gđ ck và em. Em biết em là một đứa ít mồm nhưng nhiều lúc có chào cũng mang tiếng là không biết chào. Em là đứa cx ko phải cởi mở cx ko phải khép kín. Nhưng lấy chồng về em khép kín quá. Nhà có dọn cx mang tiếng là không dọn. Nhiều lúc bà ra thì bà nói kiểu hơi nói nhiều kiểu như là nghe thiên hạ nói về nói con ns cháu. Em nghe ko nói gì coi như im lặng mà nghe thôi lại bảo là khinh người. Còn nói ra thì bảo khó chịu. Thì em phải cư xử thế nào chứ tính e trái ngược lắm ạ. Em cố gắng ít mồm ko ns j để nghe. Ck em có nói em là nếu coi bên ck em là gđ thì nó khác nhưng e đã quá cố gắng rồi mà vẫn còn chỗ hổng nào ạ? Mỗi người một tính. Nói thật bên gđ nhiều lúc còn trái tính nhưng không làm em có cảm giác này. Nó eo hẹp về mối quan hệ hay khoảng cách kinh khủng 😱😱
Có vẻ em đang sai đang về cách chăm sóc đúng không ạ? Bé nhà em bây giờ 18 tháng rồi nhưng ở nhà với mẹ dù cho ngủ sớm 8-9h đêm 1-2h dậy cho dù là đã tắt điện rồi. Còn nếu ngủ muộn làm tầm 12-1h đêm mới ngủ thì ngủ phát đến sáng 9-10h cho dù gọi dậy cx khóc nhè ăn vạ rồi lại nằm ngủ tiếp. Em hay theo giấc con mà ngủ thôi. 😧 Nhiều lúc muốn dậy sớm thì cũng không dậy được sớm nhất là 7-8h dậy dậy dọn nhà cx tầm 30p lại lên giường nằm chơi đt lại ngủ đến tầm 10h-11h. Còn muộn nhất là 10h. Thì tầm đấy cu nhà e cx dậy là dậy cho con ăn bữa đầu của ngày( trong lúc ngủ vẫn bú mẹ) tuy cu nhà em dậy muộn vậy nhưng cứ cách 3 tiếng ăn 1 lần khi thức ( ngủ thì ko tính) ngày vẫn ăn đủ 3 bữa 1 bữa phụ. Liệu có sai không ạ? Ông bà hay mắng e vềvấn đề này nhưng nắn mãi bé vẫn vậy ạ. Nhưng bé nhà em lại có cái thói là ăn j kiểu lạ bụng hay gì là đi ỉa hay táo bón ak. Cho dù sữa, sữa tươi bổ sung đầy đủ. Nhiều lúc em muốn cho bé vào ông bà chơi nhưng nhiều lúc vào ăn ví dụ như chè, hay bột sắn dây, miếng giò thôi cũng về bụng dạ lại vậy ạ. Ở nhà với mẹ thì. Ko sao. Đó là tại sao nhiều lúc bảo đi bảo lại vẫn cho bé ăn về đi ngoài khổ con mk chứ khổ ai. Còn nhiều lúc bị mắng là suốt ngày không cho cháu vào chơi. Đến cả mk nhắc ck cuối cùng vẫn lén cho bé ăn. Em nói bao nhiêu lần vẫn vậy?
