Mình năm nay 24 tuổi chưa kết hôn , công việc gập gềnh và không đủ sống.
Hiện nay mình đang có thai được 4 tháng, Người cha của đứa con mình mang trong bụng đã chối bỏ nó dù biết nó là con trai, cháu đích tôn, con trưởng của dòng họ.
Mình quyết định sẽ im lặng với gia đình bên ấy, vì có cố níu giữ cũng không được tôn trọng (mình bị gia đình phản đối) và không hạnh phúc. có kết quả rùi cũng tan mà thôi.
Mình cũng quyết định im lặng với gia đình mình vì mình là niềm hy vọng nếu bố mẹ biết sẽ rất sốc và suy sụp tình thần, hơn nữa bố mình cũng ko sống được lâu nữa vi căn bệnh thận đa nang.
Anh và mình đang sống chung trong một ngôi nhà, có anh , có mình và em trai anh ấy. tuy sống chung nhưng 2 người 2 thế giới kể từ khi anh chối bỏ đứa con mình, mình không dọn đi vì mình đi rồi mình sẽ không biết xoay sở thế nào khi không có tiền, không người thân nên minh đã ở lại, giống như trước mình đã ở với ngôi nhà này được 2 năm.
Và mình đã đề nghị với anh rằng anh phải có trách nhiệm với em và con cho đến khi con 1 tuôi.anh có thể lấy vợ hoặc làm gì tùy thích ( Mình còn rất yêu và rất đau khi phải nói những lời này ) sau này con là của mình, mang họ mình, tất nhiên anh không đồng ý, nhưng sau này khi con 1 tuổi mình sẽ mang con đi, không cưới xin mình nghĩ mình có quyền không cho con nhận cha và gia đình bên ấy.vì mình k đủ khả năng nuôi con và sinh con đến lúc đấy nên mình đành phải nói với anh như vậy
Nhưng mình thấy mình đang có thai mà anh mặc kệ không thèm để ý mình như thế nào không biết sau này sinh nở 1 mình không ai bên cạnh mình có vượt qua được không ?.
Mình chỉ cầu mong con sinh ra khỏe mạnh , bố mẹ mình khỏe mạnh là niềm hạnh phúc rồi.Biết là phía trước con đường không dễ đi, mình đang bị khủng hoảng tinh thần, và rất cô đơn mong mọi người cho lời khuyên để mình đủ can đảm vượt qua.