Thỉnh thoảng có thời gian tôi vẫn hay lướt WTT nhưng chưa bao giờ viết bài và cả không tạo nick. Nhưng mấy hôm nay tôi cảm thấy hơi băn khoăn một việc nên mới lập topic này mong được mọi người góp ý:
Tôi năm nay 30 tuổi, vợ tôi kém tôi 4 tuổi và chúng tôi chưa có con, vì vợ tôi vẫn học cao học chưa xong. Về vợ tôi : theo như mọi người nhận xét thì vợ tôi là người hoàn hảo, cô ấy là con một trong một gia đình khá giả, xinh đẹp, học vấn cao. Tuy được cưng chiều từ bé nhưng mẹ cô ấy cũng dạy cho tề gia nội trợ, cô ấy nầu ăn ngon, nếu cần vẫn có thể vun vén nhà cửa. Những tưởng như vậy là hoàn hảo, nhưng khổ cái là cô ấy chỉ làm khi cô ấy cảm thấy "nếu cần" . Khi về nhà tôi làm dâu, cô ấy được mọi người trong gia đình coi như con gái trong nhà, thậm chí bố mẹ tôi còn rất chiều chuộng cô ấy, nhà thì có người giúp việc nên cô ấy không đụng tay vào bất cứ việc gì, vì cho rằng "không cần thiết ". Tôi rất yêu vợ và không muốn cô ấy vất vả, nhưng vì chúng tôi ở chung với bố mẹ nên nhiều khi tôi cảm thấy hơi chướng, mà tóm lại tôi cũng chỉ sợ bố mẹ tôi nghĩ không tốt về vợ tôi thôi. Ví dụ buổi sáng cô ấy ngủ dậy khoảng 6h, mà để dậy được giờ đó tôi phải kêu mất 10p ( mẹ vợ tôi bảo hồi còn ở nhà bố mẹ vẫn thường làm vậy ! ), sau đó cô ấy chuẩn bị, trang điểm rồi chạy cuống cuồng cả lên, có khi nghe sốt ruột quá tôi phải đi lấy quần áo theo "chỉ đạo " của vợ tôi. Xong xuôi vừa chạy xuống nhà thì người giúp việc và mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trưa thì cô ấy cũng về đến nhà, cơm đã chuẩn bị sẵn lên mâm, chỉ việc ăn rồi lại lên gác ngủ trưa để chiều đi làm. Có khi buổi chiều cô ấy lại đt về bảo "mẹ ơi con ăn ở ngoài với bạn rồi mẹ nhé" . Mẹ tôi là ngưởi rất kín đáo và tế nhị, có khi bà không vừa lòng nhưng sợ con trai và con dâu lời qua tiếng lại với nhau nên chả bao giờ bà nói gì, kể cả với tôi, còn bố tôi vì không có con gái nên rất cưng chiều cô ấy, cô ấy mà thích gì là được cái đấy. Còn nhiều chuyện lặt vặt khác nữa mà tôi nghĩ kể ra thì lại quá dài dòng. Xin nói thêm là gia đình tôi cũng là gia đình khá giả, tôi là giám đốc của một đơn vị nhà nước, đi làm người ta gọi tôi là sếp nhưng về đến nhà thì cứ phục vụ vợ như là osin.. nhưng tôi cũng không nề hà gì vì vợ mình thì mình làm cũng được, nhưng nhiều khi với cả gia đình tôi, tôi thấy rất ngại. Tôi góp ý thì cô ấy khóc lóc, mặt giận mày nhẹ, đòi ra ở riêng, rồi khóc lên kêu nhớ mẹ, tôi nghe mà não hết cả lòng . Vợ tôi ngày trước học ĐH ở nước ngoài nên suy nghĩ cũng rất thoáng, và lại muốn gì làm nấy, chả bao giờ lấy lòng mẹ chồng cả. Nhiều khi tôi thấy vợ mấy thằng bạn đảm đang, một tay vun vén trong nhà mà ngẫm lại mình cũng thấy hơi tủi thân. Chúng tôi mới cưới hơn một năm, tôi không biết rồi sau này rồi sẽ như thế nào, nếu vợ tôi quá "tiểu thư" như thế này ( ý tôi nói là quan hệ ND-BMC ) . Mọi người cho tôi xin cao kiến gì để tôi cải thiện vợ tôi đôi chút ạ, chứ tôi nói cô ấy thì cô ấy cứ khóc lóc là chồng không thương vợ, vợ đi làm đã vất vả mà còn bắt bẻ nọ kia, hic. Cám ơn các bố mẹ nhiều ạ