xin mọi người giúp em!


Hiện tại em đang chán nản vô cùng. Em và chồng yêu nhau tù cấp 34, đại học, rồi lấy nhau. Đến giờ đã 11 năm. Tưởng quá hiểu nhau rồi. Nhưng giờ chồng em sinh thói cờ bạc. Thật ra , hồi sv cũng có nhưng ở mức độ ít. Nay lấy vợ, có con, tưởng chồng em sẽ người lớn hơn không ngờ ngày càng tệ. Mới cách đay 2 tháng nói nợ trăm triệu. Với mọi người chắc đây là con số nhở, nhưng với vợ chồng em thì rất lớn vì hai vc lương thấp, tất cả dưới 10tr lại nuôi con nhỏ. Em cắn răng chịu khổ 1 mình, cùng bố mẹ chồng lo toan. Tưởng nấy sẽ dừng, bây giờ đến tết lại bài bạc. hết tết vẫn bài bạc. vợ chồng hục hăc, cãi nhau mãi. Chồng em dù sai nhưng không bao giò biết xin lỗi hay làm lành cả. Đi nhậu nhẹt, bài bạc vợ gọi điiện về còn chửi hoặc tỏ ra giạn nữa.


tối qua, gọi về nói đi nhạu chút. 8h em gọi bảo tí về. 8h rưỡi gọi bảo đang về và sau đó k cầm máy. bạn e nói dang đánh bài ăn tiền. Em nhờ chị bạn là hàng xóm sang trông con ngủ rồi lên tới nơi, đang 1 đống ngồi đánh bài ăn tiền. chồng em là người lạnh lùng, không sợ vợ, không xin lỗi, lì lợm.


Nếu chồng em tiếp tục đánh bài ăn tiền hoặc nhậu nhẹt thì em phải làm gi đay? có nên li dị không? em mệt mỏi quá rồi