Mình đang trong tâm trạng rất buồn, đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ vợ chồng, giờ cảm giác như cs hôn nhân gia đình đang trên bờ vực thẳm, cảm giác như càng cố níu kéo gia đình thì nó càng dễ mong manh và dễ tuột khỏi tay hơn.


Mình và chồng cưới nhau đã được 6 năm, có 1 bé trai đã gần 5 tuổi, hai vc đã có tg yêu nhau gần chục năm mới cưới. Trước đây ox rất hiền lành, thật thà và nói chung là k có gì làm mình phải bận tâm suy nghĩ. Thời gian gần đây khoảng 3-4 năm, do ox có một sở thích và đam mê xe máy (bao gồm cả xe phân khối lớn và các thể loại xe máy: 67, vespa, cào cào ...) và tham gia hội hè ở một diễn đàn lớn trên mạng (gồm cả online viết bài và offline hội họp). Trong box ô tô xe máy đó toàn là những người mê xe, niềm đam mê của họ tưởng chừng chỉ là thú vui sưu tầm, mua bán và những câu chuyện trao đổi về xe cộ, bên cạnh thú vui đó còn thú vui lớn hơn cả là những chuyến đi chơi offline, đến mức băng rôn khẩu hiệu của họ là "cuộc đời là những chuyến đi" hoặc "join us, you never ride alone" .... Lúc đầu ox chỉ tham gia 1 nhóm moto phân khối lớn, tuần đi chơi ăn uống, cà phê 2 lần. Sau đó dần dà, số member trong box tăng lên, xe tăng và phân khối càng ngày càng lớn hơn. Rồi các cuộc đi chơi cứ triền miên , tần suất các buổi đi dã ngoại ngày càng dày hơn, cà phê gặp mặt mỗi ngày, cách tuần đi chơi, rồi hàng tháng đi chơi xa như Vũng tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, rồi xuyên việt bằng moto từ nam ra bắc ....


Tới nay khi nhóm motor pkl ít đi chơi hơn trước chút thì ox lại chuyển hướng ra nhập một nhóm xe máy khác, và cứ thế lại những cuộc đi chơi, gặp mặt, giao lưu nhóm xe này với xe kia, tỉnh này với tỉnh kia cứ liên tục không ngơi nghỉ.


Lúc đầu mình nghĩ là đó là sở thích của chồng nên cũng tạo điều kiện cho chồng được thoải mái, nghĩa là không can thiệp vào tự do và sự riêng tư của chồng, nhưng càng về sau mình cảm thấy cái sở thích ấy đang ăn vào máu giống như chồng đang nghiện thuốc phiện vậy, ông lao vào các cuộc chơi chẳng đoái hoài gì tới vợ con, gia đình, chuyện sắm sửa nhà cửa, lo con cái học hành ông cũng chẳng quan tâm, chỉ tối ngày lo tuần này đi chơi ở đâu với nhóm nào, rồi lo đi với nhóm này mà k tham gia nhóm kia thì bị trách..... Mình đã can ngăn, giải thích và nói để chồng hiểu rằng đi chơi xa như thế tốn kém, ảnh hưởng tới gia đình, thậm chí sức khỏe vì nếu đi xa chuyện đụng xe là điều k thể tránh khỏi nhưng chồng vẫn chứng nào tật đó, thậm chí nhiều khi còn nói dối vợ để đi chơi xa. Quá thất vọng và k có cách nào có thể lôi chồng ra khỏi cái sự mê hoặc của xe máy đó, mình đã phải nhờ tới sự can thiệp của Bố mẹ chồng, chị chồng, bạn thân & cả những ng có ảnh hưởng tới chồng để khuyên răn, rồi cuối cùng thì mọi ng cũng đành bó tay vì k thể nói đc ông ấy.


Hiện tại mình đã chán chường và quá thất vọng về chồng, chả buồn có ý kiến mỗi khi ông ý đi chơi xa, vì có nói thì cũng có td gì đâu, giống như nước đổ đầu vịt vậy. Mình cảm giác có chồng cũng như không, hai mẹ con suốt ngày thui thủi một mình, mà có rủ đi đâu cùng như chở con đi chơi thì ông k chịu đi, mình cảm giác như ông chỉ thích đi chơi 1 mình hoặc với bạn bè thôi.


Giờ đây mình đang rất buồn về chồng, bởi vậy muốn các bạn có kinh nghiệm trong cs gia đình hãy cho mình lời khuyên nên sống thế nào và phải làm gì với một ông chồng ham chơi thế này, làm sao để lôi kéo chồng thoát khỏi mọi cám dỗ chơi bời như vậy, ít nhất là giảm bớt các cường độ đi chơi như hiện nay và quan tâm hơn tới gd, vợ con.


Mình cũng nói qua về bản thân, mình là ng Bắc, sống rất biết nghĩ cho ng khác, biết tạo đk và luôn tôn trọng sở thích, tự do cá nhân của chồng, 1 ng vợ vun vén cho gd, biết lo biết nghĩ cho con cái chứ k phải là ng đểnh đoảng, ham chơi, lười biếng k lo toan gd.


Mình rất mong nhận được những lời khuyên bổ ích và quý báu của mọi ng.