Làm gì khi phát hiện có cô gái yêu chồng mình tha thiết???
Mình năm nay 36 tuổi, chồng mình hơn 3 tuổi, lấy nhau 10 năm. Có thể nói, chồng là 1 ng thành đạt khi còn khá sớm, hình thức cũng cao ráo, đẹp đẽ và trẻ hơn nhiều so với tuổi. Anh ấy cũng có 1 số tài lẻ về văn nghệ, nói chuyện hài hước.. nói chung nhìn qua mọi ng đều khen mình lấy đc chồng tốt, gia đình mình là 1 gd bên ngoài mẫu mực với 2 đứa con đẹp đẽ, 2 vc đều công việc tốt.. Thế nhưng, chỉ ở trong mới biết đc sự thật.
Mình ko fai là 1 ng phụ nữ quá xinh, trong khi chồng mình thì lại quá đẹp và trẻ so với tuổi. Anh ấy lại rất biết cách ăn mặc và công việc phải thường xuyên đi tiếp khách về muộn. Nhiều khi mình cũng nghi ngờ chồng có bồ nhưng ấy gạt đi giải thích do công việc và được cái rất yêu con, ở nhà luôn là 1 người chồng tốt, mẫu mực có trách nhiệm nên mình cũng tin tưởng phần nào.
Trong một lần ở nhà, anh ấy đang online thì mất điện, nên ra quán uống cafe, bình thường vợ chồng mình có thói quen tôn trọng công việc của nhau và sau khi vào mạng anh ấy thường tắt nick, đóng mọi cửa sổ nên mình ko bao giờ biết đc anh ấy thường vào những trang nào, nhưng do lần ấy sau khi có điện lại, mình tình cờ vào phòng làm việc, thấy máy tính của anh ấy vẫn còn mở đúng trang trước khi mất điện anh ấy đang xem mà quên ko đóng lại. Đó là 1 trang blog của một cô gái có thể coi là "bồ" của anh ta.
Biết chồng chỉ ra ngoài 1 lúc rồi về, mình cẩn thận gửi đường link blog của cô ta vào mail của mình để hôm sau đến cơ quan xem.
Có thể nói, ngoài những dòng viết về công việc, cuộc sống, thì phần lớn những dòng tâm sự trong blog là viết về ty dành cho 1 ng đàn ông, ng ngoài đọc ko hiểu là ai nhưng mình thì thấy đó đúng là đang viết về chồng mình.
Đại loại cô ta năm nay khoảng 25-26 tuổi, đã ra trường 3 năm, làm trong ngành ngoại giao, gia đình cũng thuộc loại khá giả ở HN, cô ta chuẩn bị đi học thạc sĩ. Nhìn ảnh là 1 cô gái khá cao ráo và xinh đẹp. Cách đây khoảng 9 tháng, cô ta tình cờ quen chồng mình khi làm ở công ty cũ. Chồng mình nói với cô ta là sống không hp, vợ đi nước ngoài ko lo gì đến gia đình... khiến cô ta thấy thương cảm. Rồi lại thấy bên cạnh việc ko hp trong đs hôn nhân thì chồng mình là 1 ng hài hước, lãng mạn, thông minh, thành đạt... nên cô ta yêu "dù biết đó là sai" "nhưng em lại tự nhủ: Sẽ chỉ 1 thời gian ngắn thôi, khi chị ấy đi học ở Đ về, em sẽ trả lại anh nguyên vẹn, khi đó em chắc cũng là lúc em đi học thạc sĩ rồi..
(thời gian này theo như blog cô ta viết thì vào khoảng cuối năm ngoái, khi đấy mình bận làm luận văn và chăm sóc con nhỏ gần 2 tuổi nên ko để ý đến chồng nhiều, chỉ thấy anh ta hay nói đi tiếp khách về muộn, nhưng hóa ra là thường xuyên đi chơi khoảng 2 tuần/3 lần với cô ta và rất hay nhắn tin đêm khuya nên cô ta tin rằng mình đi nước ngoài thật...
Đến khi sau này, có thời gian anh ta ngãng ra, ko để ý đến cô ấy, cô ta bực mình và điều tra về anh ta thì phát hiện ra rằng mình là vợ anh ta vẫn đang sống ở Hn (thực chất mình chỉ đi Đ học có 3 tháng rồi lại về chứ ko đi 3 năm như lời anh ta nói) cô ta đã chán nản, tuyệt vọng, chán ghét chồng mình, xóa số đt và quyết định chuyển khỏi công ty cũ để ko phải gặp chồng mình và ko liên lạc gì với anh ta cả...
Đến dịp sinh nhật cô ta cách đây 3 tháng, chồng mình tình cờ xem status của cô ta nên biết đc và gọi điện chúc mừng. Cô ta đã xóa cả nick của chồng mình nhưng chồng mình thì ko xóa nick cô ta nên vẫn xem đc khi cô ta ol và xem đc cả blog của cô ta và biết trong thời gian chia tay "Em nhớ anh phát khóc nhưng biết mình ko đc phép làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh. Em đã 1 lần có lỗi với vợ anh thì ko đc phép tiếp tục như vậy. Em cố dằn lòng mình mỗi khi nhớ anh để đêm về chỉ biết cô đơn trong phòng vắng... Thế nhưng ko hiểu tại sao hôm sn em anh lại biết và gọi điện chúc mừng, em đã ko kiềm lòng đc trước lời rủ đi chơi của anh trong ngày hôm đó... "
Đại loại, hôm đó hai người đã vào ks với nhau và cô ta đã trao tất cả cho chồng mình mà ko cảm thấy hối tiếc gì vì "Anh là ng đàn ông tuyệt vời nhất mà e đã gặp đã yêu nên em ko cảm thấy hối tiếc gì vì với em đó cũng là hạnh phúc", theo như lời cô ta thì chồng mình là người đầu tiên mà cô ta làm "chuyện ấy" và chồng mình "cũng biết điều đó".
Sau hôm sn, cô ta lại cảm thấy day dứt vì có lỗi với... mình nên ko liên lạc lại với chồng mình nữa dù trong lòng rất nhớ (đó cũng là lí do vì sao những lúc chồng mình ở nhà mình ko thấy có đt hay tin nhắn gì đáng nghi ngờ nên mình hoàn toàn nghĩ rằng anh ta trong sạch) . 1 tháng sau, chồng mình lại gọi điện rủ cô ta đi chơi và cô ta ko kiềm đc lòng mình lại đi tiếp... "cứ mỗi lần gặp anh, hạnh phúc đc bao nhiêu thì về nhà em lại day dứt và dằn vặt bấy nhiêu bởi mình đang làm điều có lỗi với một ng. Cái gì mình ko muốn thì đừng làm cho ng khác, em ko muốn sau này lấy chồng sẽ có 1 ng phụ nữ khác cướp mất ng đàn ông của mình nên em ko thể như vậy mãi đc. EM thực lòng mong anh và chị ấy hạnh phúc để ko bao giờ có một ng phụ nữ nào phải khổ như em..."
Và trước ngày đi du học thì cô ta viết:
"cái đau đớn nhất của em đó là từ bỏ những ng tốt bụng yêu mình thật lòng để chạy theo 1 người ko coi mình ra gì. Sau những lần gọi điện cho em để gặp gỡ, anh lại bình thường như ko có chuyện gì xảy ra. Em căm ghét bản thân mình vì để cho anh coi thường, để anh coi như trò chơi, 1 thứ đồ giải trí lúc qua đường...
Trước khi đi học, em nói nhé, em biết số đt của vợ anh là 0983 54 xxxx, ...Đã có những lúc em căm thù anh, muốn trả thù anh. Có khó gì đâu vì em biết cơ quan anh làm việc và biết rõ chị ấy, chỉ cần 1 số điện thoại thôi là phá đi tất cả... nhưng rồi em kìm lại. Yêu là làm cho người mình yêu đc hạnh phúc. Với e, dù anh gây ra cho em nhiều đau khổ nhưng cũng để lại những phút giây hp nhất trong cuộc đời em và vì thế em ko trách gì anh cả, chỉ trách bản thân mình trót yêu lầm người. Em sẽ ra đi mà ko làm ảnh hưởng gì đến anh. Em sẽ giữ lại vẹn nguyên cho anh hình ảnh 1 người sếp tốt, 1 người chồng ng cha mẫu mực. Nỗi đau này em gánh 1 mình. Những gì anh đã làm với em, anh tự hiểu, tự đánh giá bản thân mình, em ko muốn nói ra. Nhưng xin anh sau này đừng làm thế với 1 ng phụ nữ nào bởi họ chưa chắc đã dễ dàng buông tay đến thế... Em coi như đó là bài học trả giá cho sự hiếu thắng và kiêu ngạo thời tuổi trẻ của mình... Chúc anh thành đạt và hạnh phúc...
Nói thật, đọc xong, ko hiểu sao, cô ta là "tình địch" của mình nhưg mình dấy lên 1 sự thương cảm. Còn chồng mình, nói thật là ko biết nói gì vê con người này vì những gì anh ta dựng chuyện về mình để đi tán gái. Chỉ còn hai chữ: ghê tởm. Có nên cho anh ta biết rằng mình đã biết mọi chuyện hay im lặng như ko biết gì? Theo như blog của cô ta thì anh ta cũng có lần nói rằng: "anh ko bao giờ hứa bỏ vợ để cưới em vì sự nghiệp của anh ko cho phép điều đó, mình gặp nhau khi số phận của anh đã an bài nên anh ko biết phải làm gì hơn"... Mình cũng ko thể chia tay anh ta vì anh ta rất yêu các con và có trách nhiệm, con trai của mình mới 2 tuổi, nghề nghiệp của mình là gv nên chuyện chia tay sẽ mang nhiêu điều tiếng và anh ta chắc chắn cũng ko đồng ý điều đó...