Hi các mẹ, lần đầu tiên lên webtretho tâm sự, mà không phải là chuyện của mình. Chuyện của người khác nhưng làm mình suy nghĩ ám ảnh quá chẳng biết tâm sự cùng ai nên lên đây tìm lời khuyên của mọi người.
Cuối tuần vừa rồi mình và cả gia đình đi nghỉ mát ở 1 TP biển, đêm xuống đói bụng, mình rủ chồng đi ăn đêm và vô tình, bàng hoàng bắt gặp cảnh chồng của cô bạn thân của mình đang ôm ấp rất tình cảm với 1 cô gái trẻ khác. Lúc đấy tim mình đập mạnh và thấy nhói lên cứ như kiểu bắt gặp chính chồng mình ngoại tình. Nói vậy chứ chắc nếu là chồng mình thì mình lên cơn đau tim luôn quá.
Về nhà mình cứ bị ám ảnh mãi, ko biết làm thế nào, chẳng dám kể với ai...sợ qua tai người này tới tai người kia, thương cô bạn rất yêu, ngưỡng mộ và tin tưởng chồng...
Họ vốn là tình đầu của nhau, yêu nhau từ thời đi học, trải qua bao sóng gió...Cô bạn của mình vốn khá xinh đẹp, lại sắc sảo nhưng sau khi yêu và lấy anh này thì trở nên hiền lành nhu mì hơn nhiều. Chồng cô ấy lại là người khá giỏi, làm trong lĩnh vực truyền thông, giao thiệp rộng, đi công tác suốt, lại đẹp trai, khéo mồm... Trước đây mình luôn thấy bạn mình lép vế hơn so với chồng, và cũng có sự lo lắng hộ bạn về những chuyện ntn, bởi môi trường làm việc của anh chồng nhiều phụ nữ, gái trẻ sẵn sàng ngả vào. Nhưng bạn mình thì rất tin tưởng chồng, yêu và ngưỡng mộ chồng vô cùng. Bạn còn kể 1 time khá dài 2 vc ko quan hệ với nhau vì anh ấy bị stress do công việc, nghe mà mình đã thấy khó tin nhưng bạn mình vẫn tin. Chắc bởi anh chồng rất khéo mồm, đi đâu cũng mua quà về cho vợ con (họ có 2 bé 1 trai 1 gái đẹp như thiên thần), luôn đăng hình vợ con, viết những lời có cánh cho vợ trên facebook...Lúc nào cũng cám ơn vợ, trân trọng vợ vô cùng vì là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng chính vì thế mà khi nhìn thấy cảnh anh ta ôm ấp người khác mình càng cảm thấy kinh tởm bàng hoàng. Nếu cô bạn mình chứng kiến cảnh này thì cô ấy sẽ đau đến thế nào??
Về nhà, mình có chat chit vu vơ với cô ấy và biết chắc đúng là anh ta đang có chuyến công tác ở TP ấy, haizz... Lại còn nghe cô ấy tâm sự ngưỡng mộ chồng ntn nữa chứ.
Ban đầu mình nghĩ kệ, chắc anh ta chỉ vớ vẩn qua đường, mình sẽ ko bao giờ làm bạn mình đau lòng, mắt ko thấy thì tim ko đau vậy thôi. Nhưng càng thấy bạn lúc nào cũng kể 1 chồng, 2 chồng...thật sự cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh chồng, thì mình lại càng day dứt. Nhỡ đâu ko phải qua đường, nhỡ anh ta ngoại tình thật sự, sâu sắc với cô gái kia, lừa dối bạn mình từ đầu đến cuối thì sao?? Tự đặt mình vào vị trí của bạn, mình cảm thấy sẽ rất hận nếu bạn thân biết việc chồng mình ngoại tình mà im lặng, im lặng là tiếp tay cho sự lừa dối...