Xin phép các mẹ, là em đang bức xúc MC em lắm, nên em ngồi hồi tưởng lại mấy câu ngày trước bà chửi em và con em, cách bà cư xử với em, các sis xem mình phải cư xử với MC này ntn nhé:


- Đầu con em nó bị méo, em nghĩ đó là chuyện thường, MC nói em ngồi chơi với nó thì ngồi sang bên ko méo để nó cân bằng, nhưng nói thật là nhiều lúc em quên, mỗi lần thế là MC em mắng nhiếc, mình sai đành chịu nhưng rồi 1 lần bà nói với em: tao chẳng hiểu mày là loại mẹ ntn nữa? Đầu con mày nó méo mà mày cứ thích nó quay sang đấy (tại em cầm đồ chơi có đong đưa cả 2 bên trái phải cho cháu nó nhìn), mày nhìn xem đầu con mày có giống đầu L... ko? Cái L ... của người ta còn tròn hơn đầu con mày ấy???


- Em sinh con vào mùa hè nóng, kiểu gì mà chẳng phải bật quạt, nhà bà có cái quạt treo, bà cấm em ko được bật vì vào đầu cháu, em bật bà tức lắm, 1 hôm bà mắng em vì em cứ bật như thế, em mới nói rằng: Vậy mẹ ơi, con lấy cái giá chữ A, che 1 cái chăn lên, cho gió nó ko thổi thẳng trực tiếp vào đầu cháu, có được không ạ? Thế là MC em cầm cái gối ném thẳng vào mặt em và bảo: Mày che xem có che được không? Nói thì toàn cãi, với lý do, bla, bla ...


- Em chăm cháu, chồng em ko phải động tay làm cái gì cả, kể cả giặt tã, toàn người khác làm, mặc dù mồm ông bà lúc nào cũng bắt chồng em phải làm này nọ. Con tịt mũi, nó quấy bắt mẹ bế cả đêm, liên tục gần 1 tuần, ông bà sang thấy thế, em nói là: Bố nó con để cho ngủ vì ngày anh ấy phải đi làm (từ 23h - 8h nhé). Thế là MC nói luôn: Đúng rồi, phải để nó đi làm chứ, mày ở nhà cả ngày, mệt mỏi gì đâu. Hèyy:Sigh:, em có nhàn hạ đâu, chăm con, cơm nước, nhà cửa, bây giừ lại giúp ông ý cả việc công ty .... ôi ôi


- Từ ngày iu nhau, vì nhà em ở QN gần biển nên mẹ hay gửi đồ ăn cho, cái gì em cũng mang lên biếu, lấy nhau rồi em vẫn làm thế. Cho bà đồ bà chẳng biết ăn: ngon hay ko cũng ko biết, nó ngon nên nó đắt, nó đắt nên chỉ có ít, lần nào bà cũng bĩu môi chẳng thèm nói 1 câu: cảm ơn bố mẹ em, dù bao giờ em cũng nói: bố mẹ con, có chút đồ gửi biếu bà, và duy nhất có 1 lần do mẹ gửi đồ ít quá, nên em giữ lại không mang lên cho, thế là nói với chồng em là: Con cái kiểu gì có đồ ăn ngon không biết mang lên cho bố mẹ. Ôi từ đó đến giờ, em gần như chẳng cho gì nữa. Mệt mỏi quá chừng.


Em mang bầu không hề kêu ca gì, vẫn làm mọi việc, chồng chẳng giúp cái gì, thế mà gần Tết bà thấy em nhờ chồng xách bánh trưng về nhà hộ em đi sau còn có việc, bà đợi chồng em đi rồi, và nói với em: mày đừng tưởng mỗi mình mày mang bầu nhé, ngày xưa có chửa tao vẫn phải đi gánh phọt phân ra đấy. Bó tay ....


Chăm con dâu đẻ, bà ninh móng giò cho em ăn, thấy cứng và dai quá, lại hôi, em hỏi đứa em họ là: Sao ko ninh kỹ cho chị ăn, thế này ăn có tác dụng gì.Nó bảo: Bác dặn rồi, chỉ được ninh 15phút thôi không tốn ga, giặt đồ không được đổ nước giặt của mình đi, mà đổ sang chậu khác để người sau, vò lại nước đó, tiết kiệm, nấu thịt gà cho em thì toàn nấu bằng gà công nghiệp, kho 1 nồi thịt thăn với nghệ, rồi để tủ lạnh cho em ăn dần ... Mà vợ chồng em đóng tận 3 triệu/tháng để bà chăm em đẻ đấy nhé.


Bà lúc đầu cứ nhất quyết chăm bằng được thằng bé nhà em, và nói: Bà không thể để ai khác chăm Jun được, phải chính tay bà chăm, đưa cho bà 2 triệu, 1,5 triệu tiền trông cháu, 500K tiền ăn của nó. Sợ luôn, quá sòng phẳng. Và 1 tháng sau: Bà bận rồi, tìm người giúp việc nhé. Bà hứa tìm người cho, mãi chẳng thấy, hỏi thì bà bảo: Bà ko tìm được, mang thằng Jun lên đây bà trông cho. Mà bà trông nó thì không bao giờ em đưa: Cháu ngoại bà, bà chiều quá, nó hư ko chịu ngồi yên ăn cơm cứ chạy lon ton, bà phạt nó bằng cách bà cầm 2 chân, dốc ngược lên, vừa dốc bà vừa bảo: mày nôn hết ra cho tao. Con em bé tí 3 tháng tuổi bà ngồi trét 1 cái kẹo chocolate dẻo to bằng bàn tay người lớn vào mồm cho xơi hết, 2 tháng tuổi bà cho ăn chuối, nói bà thì bảo: Ngày xưa bố nó 2 tháng tao cho ăn hết đĩa tây bột. Có làm sao đâu.


Mắng em là: Chẳng hiểu chúng mày đọc sách, net suốt ngày thế nào mà nuôi con 5 tháng rồi nó ko biết bò, con nhà người ta bò hết rồi đấy.


Cái nhà em đang ở, thì cứ làm gì ko vừa lòng, là cả MC lẫn BC đều nhảy ngược lên chửi: Tao lấy lại nhà, ko cho chúng mày ở nữa, chúng mày đi đâu thì đi. 1 hôm MC còn nói với em rằng: Mày ở nhà tao thì mày phải nghe theo lời tao, tao nói gì cũng phải nghe, còn nếu không thích thì trả nhà cho tao, ra chỗ khác mà ở.... Ôi sao mà nhục nhã thế không biết.


Em chỉ kể đến đây thôi, không các sis ngất vì dài mất, em rất mong có được lời khuyên từ mọi người.


Thanks