Xin chào cả nhà,


Em không biết do mình đòi hỏi quá nhiều hay thực tế thì cuộc sống của em ko hạnh phúc chỉ biết rằng em rất mệt mỏi. Xin mọi người tư vấn giúp em với.:((:((:((:((


Em và chồng kết hôn được 2 năm, chồng em đã từng li dị và có 2 con hai đứa nhỏ sống với mẹ. Chồng hơn em 15 tuổi (ngoài 40t). Khi còn yêu nhau chúng em đã vượt rào nhưng phải khẳng định là bản lĩnh xxx của chồng em rất bình thường. Trong suốt 2 năm quen nhau chồng em rất chiều chuộng, tâm lý và yêu thương em hết mực, anh cũng luôn chia sẻ mọi chuyện với em. Nhưng trước khi cưới 5 tháng do mẫu thuẫn gay gắt em giận anh đòi chia tay và sau đó anh đã quen người khác nhưng do còn tình cảm với nhau nên tụi em đã quay lại.


Sau sự cố này em đã dọn về sống chung với anh trước khi cưới 3 tháng và từ đây khả năng xxx của anh bị suy giảm nghiêm trọng, trong suốt 2 năm qua tần suất quan hệ của vợ chồng em chỉ có 2 lần/tháng, mỗi lần hầu như là chưa kịp ra trận đã ngã ngựa. Em đã bồi bổ cho chồng bằng các món ăn nhưng anh ko thích, em cắt thuốc bắc cho uống thì anh uống ko đều, đi khám đông y bác sỹ cho thuốc uống thì anh không uống...nên mọi chuyện chẳng có j khá hơn. Anh thường xuyên thức khuya, ngồi ôm máy tính, điện thoại cả ngày, đi làm về là ôm cái máy tính tới 1-2h sáng có hôm thì dậy từ 2-3h sáng để đi chụp hình. Em tìm đủ mọi cách năn nỉ, khóc lóc, cằn nhằn nhưng đều ko thay đổi.


Gần đây tình trạng càng tồi tệ hơn khi hầu như a ko muốn sex, có sex thì đều ko có trạng thái hứng thú, toàn là em chủ động. Có lần dạo đầu được 1 lúc thì năm im em tức quá đạp ra rồi năm khóc vì tủi thân vậy là ông quay vào tường ngủ ko thèm quan tâm. Nhiều đêm em chỉ biết nằm khóc vì ức chế, vì kìm nén ham muốn. Thực sự rất mệt mỏi các bác ạ.


Trước kia em nghĩ anh yếu sinh lý nhưng vẫn có khả năng sinh con, và anh cũng tự tin về điều này. Thậm chí có lần anh nói em không biết đẻ, em cũng lo lắng việc 2 năm chưa có con là do mình nên em đi khám khắp nơi đều ko có vấn đề j. Khát khao làm mẹ khiến em quay cuồng lo lắng. Cuối cùng thì em bắt ổng đi khám....đất trời như sụp đổ khi em nhận bảng kết quả xét nghiệm, anh hầu như không có tinh tùng, khả năng sống của tinh trùng chỉ có 12%...Em xin bác sỹ về để thay đổi ăn uống sinh hoạt xem có cải thiện hay không.


Hai tuần qua, anh chẳng có động thái thay đổi, vẫn hút thuốc, thức khuya, ôm máy tính hàng giờ dường như ko hề quan tâm đến bảng xét nghiệm kia. Em thì đang gặp áp lực phía gd chuyện con cái, em không dám nói chuyện này với gd. Và không biết phải làm gì với ông chồng ích kỷ này.


Xin mọi người giúp em với. :((:((:((:((Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chuyện li dị sớm muộn cũng xảy ra.