E buồn quá mọi người ạ. em không biết phải giải quyết chuyện của mình như thế nào nữa. em đang mang bầu mà tâm trạng của em ko tốt chút nào cả, Vì chồng em quá vô tâm với 2 mẹ con, đi làm cả ngày cũng chả thém nt hat gọi điện 1 lần hỏi xem vợ con như thế nào, em đã bức xúc rất nhiều lần, nói thẳng với chồng là e đang bầu hay suy nghĩ nhiều nên cần sự quân tâm của chồng. vậy mà chẳng thay đổi được gì. Ngày hôm qua em hết sạch tiền. bảo ch đưa tiền để đi chợ mua thức ăn. nhưng anh ta cũng ko đưa. e nt bảo thì bảo là quên mất. xong tối về chả thèm hỏi câu nào. tắm xong xuống bảo em là đi ăn.Nhưng em rỗi nên ko đi. a ta cứ động vào người em. em đạp ra vậy là anh ta cáu chửi em. thật sự tính em cũng ko chịu được nên cũng đa chửi lại. vậy là anh ra đánh em trong khi em đang mang thai. May mà con em ko làm sao. e chẳng thể tiếp tục sống kiểu này nữa. Nhiều lúc nghĩ đến cái chết. Nhưng em thương đứa con trong bụng và thương bố mẹ em lắm. hiện em đang ở nhà bố mẹ đẻ. em ko biết phải làm sao nưa.