Chào cả nhà, vợ chồng em cưới được hơn 1năm rồi. Nhưng trong suốt 1 năm đó đã xảy ra quá nhiều biến động với gia đình em, chủ yếu là công việc làm ăn của chồng em ạ. Cụ thể là chồng em làm kế toán cho 1 cty với mức lương 10tr/tháng,với mức lương như vậy ở tỉnh thì sống quá ổn rồi. Nhưng từ sau khi lấy vợ, lòng tham của chồng em bắt đầu trỗi dậy, anh ý thấy những người giàu có, xe sang, nhà đẹp và cũng nuôi ước mơ đó. Trong suốt thời gian nuôi ước mơ đó, anh ấy bỏ bê cv tại cty,vì là cty của chú anh ấy, chú lại giao hết cho anh quản lý nhất là về mặt tài chính nên chú kô hề biết là anh kô quyết toán thuế, kô làm báo cáo tài chính. Đến T8/2010 thì mọi việc vỡ lở, anh ấy cũng chán chê với cty rồi, đòi ra ngoài mở cty riêng. Hồi cưới nhau được 4 tháng thì bọn em quyết định mua chung cư, bmẹ em cho 300tr, còn anh ấy có mảnh đất bán chắc cũng đủ để mua được chung cư nhưng anh bảo em là cứ vay ngân hàng, mua chung cư trả góp đã, vậy là vay ngân hàng 300tr. Rồi sau đó anh ấy kô bán đất, mà lại đòi đi mua đất nữa, không có tiền, em và gđ chồng ngăn cản cách nào a ấy cũng kô nghe. Anh ấy xuống nài nỉ bố mẹ em cho anh ấy vay tiền mua đất vì sợ giá đất sau này tăng mà ở mãi chung cư thì cũng bất tiện (hồi đó vc giận nhau, anh ấy kô hề nc với em) Bố mẹ em tin con rể cho vay 400tr nữa. 400tr đó anh ấy mua 1 miếng đất ở huyện, tham rẻ. Sau đó khoảng 1 tháng, anh ấy lại đòi mua đất, miếng đất này những 700tr (ở tỉnh đất vậy thui). Cả nhà lại 1 lần nữa can ngăn, vợ chồng cãi vã nhau, anh ấy luôn cho rằng chỗ đất ấy đẹp, có tương lai. Vậy là bằng mọi cách anh ấy đòi mua bằng được, mình đã rất nhiều lần có ý định ly dị chồng vì mình không nghĩ anh ấy lại thay đổi và mù quáng vì đồng tiền đến vậy. Các bạn biết không, chỗ đất anh ấy mua 700tr ý, bán chỗ đất mà ban đầu định bán để mua chung cư được 400tr còn lại 300tr anh ấy kô có, đặt cọc tiền, kô mua kô được, anh ấy lại đi vay lãi (vay luôn của cái ông bán đất cho) ngày để mua. Các bạn kô thể tưởng tượng nổi là chỉ sau 3 tháng chỗ tiền lãi đã lên đến 100tr, rồi anh ấy lại tìm mọi cách để bán chỗ đất đã mua đó. bán đúng vào thời điểm cuối năm ngoái, kinh tế suy thoái, thị trường nhà đất chững, cái ông cho vay lãi thấy tiền lãi của chông em kinh khủng quá nên đã đặt vấn đề mua lại cho. Rồi trả cả lãi lần gốc hết 400tr, còn thu về được 400tr. Nói là hoà vốn nhưng thực tế là lỗ nặng. Cùng thời điểm đó chồng em cũng tìm cách bán chỗ đất ở huyện mua 400tr, cũng bán tống bán tháo, chẳng được đồng nào, làm sổ hết hơi cho họ, lại lỗ tiếp. Tổng cộng tất cả tiền đất bán được còn hơn 500tr, thì trả được ngân hàng 100tr. Không trả cho bố vợ đồng nào. Lấy tiếp số tiền còn lại, hùn vốn làm ăn mở cty máy tính với 1 anh bạn, em và gđ tiếp tục cản kô cho làm vì cho rằng thời điểm này kô thích hợp, thị trường máy tính cũng đang bão hoà, mà bán máy tính thì phải chạy theo dự án, trong khi mình kô có mối quan hệ, kô có kinh nghiệm... anh ấy vẫn kô nghe, quay sang mắng vợ là kô biết gì, là suy nghĩ nông cạn, căng thẳng vô cùng cả nhà ạ. Rồi thì cty máy tính cũng được mở ra, thiếu vốn, thuê địa điểm quá đắt, lấy hàng thì kô có kinh nghiệm... sau mấy tháng hoạt động không có lãi, kô muốn nói là lỗ nặng vì tiền hàng bán được kô bù được chi phí. Hiện nay các anh ấy đang đi tìm 1 địa điểm thuê mới. Trong suốt thời gian gần nửa năm nay, chồng em kô có thu nhập, lãi ngân hàng vẫn phải trả,giá sinh hoạt ngày càng cao, đồng lương của em không thể kham nổi, giờ em lại đang mang bầu được 3 tháng nữa. Em mông lung và suy nghĩ nhiều lắm. Không biết phải làm sao? Xin mọi người cho em 1 lời khuyên cho em và chồng em. Anh ấy giờ cũng cảm thấy hối hận vì những việc mà mình đã gây ra. Gia đình nhà em thì có điều kiện, nhưng gia đình nhà chồng em thì nghèo ạ. Mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn!