Lần đầu vào trang Diễn đàn WTT mình muốn được chia xẻ để mong các bạn cho mình lời khuyên chứ trong lúc này mình không thể tự định hướng phải làm gì được nữa???
Mình đã kết hôn được gần 10 năm, đã có hai con gái, một 9t, một đầy năm, các cháu xinh xắn,khỏe mạnh và mình yêu chúng vô cùng.Chồng mình là một người thành đạt,phong độ và có sức cuốn hút với người khác,chúng mình lấy nhau do ty, trước đó mình cũng quen với một vài người nhưng mà chỉ thích ko phải là ty thực sự, cho đến khi gặp anh,lúc đó anh làm cv bình thường,có thể nói là ko bằng những người khác đến "tìm hiểu" mình, nhưng mình yêu anh thực sự,có lẽ vì anh thông minh, hiểu biết và nói chung mình thấy anh ấy "hơn mình một cái đầu" mặc dù anh hơn mình chỉ 2t. Anh cũng rất yêu và chiều mình,khi yêu chúng mình hầu như ko giận hờn nhau,và tuyệt đối ko có chuyện nghi ngờ vì một người t3 nào đó (nếu như vậy thì dứt khoát mình đã ko kết hôn với a rồi). Kể dài nt để mong các bạn hiểu một cách thật khách quan,các bạn dành tg cho mình nhé.
Khi lấy nhau dc 1 năm thì a đi học DH ở HN,mình ở nhà với BMC,nói chung tg này vất vả và thiếu thốn nhưng vc thương yêu và nhớ nhau nhiều. Khi a học xong về tỉnh làm,chưa kiếm đc việc ngay nên phải làm nhiều vc ko đúng với năng lực,anh cũng chán nên ko phấn đấu nhiều,cũng ko có lương đưa về cho mình,nhưng mình cũng ko quan trọng điều đó và chia xẻ với chồng. Cách đây 3 năm a thi thi và trúng tuyển vào một CTy,từ đó với năng lực và sự may mắn a đựoc cất nhắc nhanh chóng và bây giờ trở thành ng đứng đầu CT đó,ở một TP nhỏ thì đó cũng là một "hiện tượng" và a được coi như là một doanh nhân trẻ năng động,thành đạt.Cùng tg này VC mình qdinh có baby thứ 2,khi có bầu biết là gái a cũng hơi thất vọng nhg rồi cũng vui ngay va an ủi mình là con nào cũng là con,sau này có đk thì sinh đứa nữa, trai hay gái cũng được vì có đông con càng thích.Như vậy thì còn gì để nói phải ko các bạn,thế nhưng một sự thật động trời mình đã phát hiện được,đó là một lần a đi ctac và quên chiếc dt thứ 2(chiếc này a mới dùng và mình ko biết,theo a nói thì để ktra xem kẻ nào tg này hay nt chọc phá vc mình) mình biết a đã có quan hệ với một người và đã có con với cô ta (lúc đó cô ta có thai đc 3thangs).Mình đã lấy đt đó giả vờ là chồng mình nt cho côta thì được biết rõ thêm là 2 ng đó quan hệ rất sâu nặng,côta đang có chồng và một đứa con trai.Ko hiểu sao mình cũng đã rất bình tĩnh đợi chồng về và đến tối mới nói chuyện,chồng mình lúc đầu imlặng,sau đó chỉ nói "anh ko bg bỏ gd này, ko ai thay thế được 2 đúa con này", mình hỏi vậy đó có pải là con của a ko thì a bảo ko,mình hỏi ts ko phải con mà a nt như vậy,anh định ntn, a nói ko ntn cả, gd này thì vẫn là gd này,a ko bg bỏ vợ bỏ con...và im lặng.Mình vật vã mấy ngày,người gầy đi trông thấy,a cũng chỉ im lặng và đi làm về đúng giờ (thường thì ko vậy vì cv của a cũng rất bận),mình nói là bg nếu đúng là con a thì a hãy nói thẳng với em để chúng ta có cách gq, anh cũng phải có trách nhiệm với đứa bé đó,còn trách nhiệm ntn thì nói sau.Nhưng a vẫn chỉ im lặng mà thôi.Sau đó mình cũng bình tĩnh lại và nghĩ a cũng bị sốc bởi chưa lường trước đc là vợ biết mối qh đó cho nên cho anh một tg rồi gquyet.Sau đó gần 1 tháng thì xảy ra một chuyện,a phải đi ctac qua đêm đến nơi đó (cách TP mình khoảng 80km),trước khi đi mình nói với a là em thấy lòng bất an,a nói ko phải lo vì a ko có gì (ko hiểu ts đến nước này a còn nói ko có gì) nhưng mà thôi,cũng là vì cv mình lsao ngăn đc.Ngay tối hôm đó thì có tin nhắn nặc danh của một người phụ nữ thông báo rằng chồng mình đã đến đó và đã gặp người tình của anh ấy,họ đã đi chơi với nhau (chính số dt này đã nt cho mình trước đó nói rằng chồng mình đã có bồ và có con với người phu nữ khác nhung lúc đó mình chưa tận mắt đọc tn của chồng nên cũng ko lưu tâm lắm mà chỉ nghĩ ngừoi ta chọc phá do ghen ghét và mâu thuẫn CV thôi). Mình đau lòng lắm, điện thoại luôn cho người đó (số dt cũng là do tn kia cho),côta có vẻ như đã chờ cuộc gọi của mình rồi, mình cũng bình tình và hết sức nhã nhặn để nc với côta vì mình chưa biết rõ côta là ngừoi ntn nên có thể ảnh hưởng đến sự nghiệ của chồng!Côta là người làm ăn ngoài và có vẻ rất đáo để,côta công nhận là có quan hệ với chồng mình và đó là tình cảm thực sự,tình cảm riêng ko ai có quyền can thiệp vì xác định ko phá vỡ gd của nhau và hỏi bg mình muốn gì?mình nói rõ là yêu cầu côta chấm dứt thì côta nói là sẽ cố gắng nhưng ko phải là ngay một ngày hai và quan trọng là chồng mình ko muốn chấm dứt thì côta cũng khó thực hiện. mình đã đt ngay cho chồng và a nói sẽ giải quyết ổn thỏa và chấm dứt quan hệ đó.Ngày hôm sau xong viẹc a về luôn.
Chuyện dài lắm các bạn a nhưng thôi để mình tâm sự sau vậy, vấn đề bg là vc mình vẫn ko thể nói chuyện thẳng thắn về chuyện này được vì mỗi khi nói đến là chồng mình im lặng hoặc lảng tránh. Trong lòng mình thì giày vò khổ sở vô cùng, ko biết tương lai sẽ ntn vì a đã để xảy ra chuyện tày đình như thế mà cũng ko công nhận là có và cũng ko xin lỗi hay bày tỏ cách gq ntn cả?Bên cạnh đó mình vẫn phải bình thường vui vẻ và ko dám nói cho ai biết vì sợ a mất sĩ diện rồi hỏng hết cả.Lòng tin thì ko còn rồi nhưng li di thì mình ko muốn vì mình cũng nghĩ nhiều cho con,con sẽ khổ vì thiếu bố thiếu mẹ. Sống tiếp thì bằng cách nào đây khi giờ đây a lại đi từ sáng đến 9 - 10h đêm (chưa đi qua đêm thôi) mà mình cũng ko thể làm gì vì CV của a vậy,thêm nữa khi ở nhà a luôn kè kè cái dt,kể cả khi đi tắm, điều đó làm mình thấy bất an,cảm thấy như a sống có điều gì đó luôn che dấu,không thật lòng, cũn vì điều này mà vc mình cũng nhiều lần mâu thuẫn nhưng ko thay đổi đc. Chuyện của mình dài nữa nhưng mình buòn và quẫn trí quá nên viết ko được mạch lạc mong các bạn bớt chút tg chia sẻ và cho mình biết phải làm sao? Mình cũng nghĩ đến buông xuôi nhiều lắm nhưng mình còn yêu a nhiều và a cũng yêu con nhiều nhưng mà nghĩ đến tương lai a có con với ngừoi ta thì hệ lụy đó cả đời liệu mình có đủ sức vượt qua hay ko?