Chuyện của em rất dài các mẹ ạ ! Và em ko biết mình phải làm gì cả. Em cần các mẹ tư vấn và động viên giúp e !!


- em kể sơ qua e và ck e kết hơn hơn 3 năm, có 1 bé trai. Đúng hôn 5/9 e phát hiện ck e ngoại tình và ck e cũng khai luôn do làm ăn thua lỗ đag nợ tiền nên chxng chán nản tìm ng tâm sự. nhưng đấy chỉ là lý do vì 2 ng ấy đã cẶp với nhau gần 1 năm nay và đã từng đi du lịch cùng nhau. ( Do trc đấy ck e cũng nợ 1 khoản, nhà e lại vừa làm nhà xong nên e chỉ biết lao vào kiếm tiền trả nợ, sao nhãn ck con, vì ctuan ck e lại đi học cao học nên e cũng tin tưởng ck quá mà k nghi ngờ j). Kể từ khi e phát hiện cái sai của e là tha thứ luôn vì e nghĩ cũng có lỗi của e. bố mẹ ck e cũng biết chuyện và chửi ck e rất nhiều. Ck e chán nản và nghĩ do e mà bme hận ck nthe.. Chuyện rất dài dòng và e cũng trải qua các cung bậc cảm xúc. kể từ khi e có duyên biết đến eq e cũng tự kiềm chế bản thân rất nhiều. Qtam ck nhiều hơn và chu đáo hơn khoản ăn uống, chăm lo cho ck mỗi khi ck ốm và cũng chủ động nói chuyện nhiều hơn


Hiện tại, ck e vẫn lạnh lùng, e nói chuyện nhưng ck e k nói lại. Tối đến ckne sag cquan ngồi( nhà e gần cquan) r khoảng 10h về, có lúc ngồi phòng ngoài xem đt chán chê mới vào ngủ. Chuyện xxx thì e chủ động, nhưng chắc tuần/1 lần và như ck e chẳng có hứng.e ôm thì vẫn thở dài và cho ôm. Mặc dù e cũng là loại chịu khó đầu tư về ăn mặc và nước hoa các kiểu. e cố hết sức r và bjo k b’ làm j theo nữa các mẹ. Nhiều khi nghĩ tủi thâb và cũng nản.. Mong các mẹ cho e biết đường đi để e tìm lại hạnh phúc gia đình mình với ạ