Em kết hôn được nửa năm, hiện tại đang mang bầu, nhưng chồng em lại không hề quan tâm. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm cái điện thoại nhắn tin. Em thật sự đã nhẫn nhịn lắm vì cho rằng chắc đó chỉ là bạn bè chồng thôi. Nhưng ngày nào cũng nhắn tin, rồi gọi điện, chồng em đi đâu hay làm gì cũng nói với nó. Có 1 lần chồng e đi chơi với nó về lại còn bảo em thế này cm ạ:


- Em ơi, từ giờ thình thoảng anh phải ra ngoài đi chơi cho giảm stress


Em biết nhưng không muốn vợ chồng lại cãi nhau nên không nói gì, được mấy ngày sau trên zalo em lại thấy hai người hẹn hò nhau, lúc đó bực quá em nói thì chồng em bảo thế này: Tao đi chơi với bạn tao mày cũng cấm à, mày cảm thấy không ở được thì biến đi ( mỗi lần cãi nhau chồng em lại bảo em biến đi à mà em và chồng cũng chưa đăng ký kết hôn)


Sau đó chồng em đặt mật khẩu điện thoại không cho em vào, lúc đó em bức xúc lắm nhưng lại không làm được gì nghĩ 1 thân 1 mình lấy chồng xa đã khổ và tủi thân rồi nay chồng lại như vậy, em cũng không ở cùng bố mẹ chồng nhé, chẳng biết phải làm thế nào.


Bây giờ em đang mang bầu tháng thứ 2 thôi, nhưng lúc nào cũng buồn và suy nghĩ. À mà em cũng chẳng hiểu con bé kia như nào nữa, em đã nhắn tin gọi điện cảnh cáo nó rồi nhưng ngày nào nó cũng gđ rồi nhắn tin cho chồng e.


Cm giúp em với giờ em phải làm sao đây, em không muốn con em chưa kịp sinh ra đã không có bố..