Ko phải vạch áo cho ng xem lưng, nhưng thực sự em đang ko biết phải làm sao cho mọi chuyện êm đẹp. Em xin kể câu chuyện đau lòng về gia đình em, xin các mẹ, các chị giúp em phần nào.Gia đình em gồm 4 ng: bố, mẹ, em gái em và em (hiện em đã có gia đình riêng). Bố mẹ em năm nay đã ngoài 50 và cũng đã lên chức ông bà ngoại. Trc khi lấy nhau bố em làm thợ mộc, mẹ em làm thợ may. Nhưng cuộc sống khó khăn nên mẹ em bỏ nghề chuyển qua bán đồ điện. Rồi dần dần mẹ cũng kéo bố vào công việc của mẹ vì nghề của bố vất vả sớm hôm mà ko kiếm đc mấy. Đấy là chuyện cách đây hơn 20 mươi năm, còn h thì gia đình em nếu nói giàu thì cũng ko giàu bằng ai nhưng đủ ăn đủ tiêu. Gia đình em bắt đầu lục đục gần tháng nay. Chiều nào bố em cũng lý do đi tập để đi đâu đó mà mẹ em ko hay (mẹ vần nghĩ bố đi tập). Rồi 1 hôm cửa hàng mẹ đông, mẹ vừa phải bán hàng, vừa gọi hàng, vừa thanh toán tiền hàng, mẹ em làm 1 mình ko xuể nên nhấc máy gọi bố em về đỡ cùng. 5h gọi bố bảo đang trên đường về. 5h15 gọi lại cũng vẫn đâng trên đường về. 5h30 vẫn đang trên đường về. Rồi 6h, 6h30 vẫn chưa thấy bố đâu, 1 mình mẹ em làm hết mọi thứ nên khi nhìn thấy bố mẹ em giận lắm, mẹ bảo từ mai khỏi tập tành gì nữa, suốt ngày a chỉ đi chơi....nói rồi mẹ em bỏ về nhà nằm khóc. Như mọi khi bố mẹ mà giận nhau thì nhất định tối hôm đấy bố sẽ dỗ mẹ sao cho cười thì thôi, nhưng hôm đấy bố dửng dưng, coi như chẳng có chuyện gì, cũng chỉ vài câu an ủi vớ vẩn đại loại như anh ko làm gì có lỗi vs em và các con, anh ko chơi bời gì cả..... Hôm sau mẹ vận giận bố và ko ra cửa hàng, vậy mà bố vẫn bỏ đi để cửa hàng cho nv trông, mẹ em biết nên chán chường, chẳng muốn làm gì nhưng vì lo cho cửa hàng nên mẹ lại xách xe đi. Chiều hôm đấy bố nói muốn ăn bittet, bảo mẹ làm, mẹ cũng đồng ý làm và đi chợ chuẩn bị bữa tối. Nhưng nào đâu có đc bữa ngon, theo như lời bố nói thì hôm đấy sn bạn bố, bố từ chối mà ko đc nên đành chạy ra chỗ tổ chức sn uống cốc rượu phạt rồi mới đc về. Về đến nhà thì bố đâm đầu xuống mặt bàn rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mẹ em sợ bố bị trúng gió nên cứ cuống hết lên. Uống rượu mà say là thế nhưng em và mẹ lại chẳng ngửi thấy từ bố có tí mùi mem nào. Mẹ bắt đầu sinh nghi, cầm đt bố, chỉ cho em sđt mà ngày nào cũng gọi đến gọi đi. Mấy lần trc bố mẹ cãi nhau, mẹ em cũng đã nghi ngờ điều gì đó rồi, nhưng chắc tại ko có bằng chứng nên cũng chưa muốn làm ầm lên ( tính mẹ em vốn nóng, ko vừa ý gì là bà vỗn thẳng vào mặt luôn. Nhưng mẹ lại là ng biết điều, hết lòng vì chồng con và luôn có khái niệm làm đẹp ko chỉ cho mình mà còn cho chồng con). Vì em biết bố có bồ từ lâu nên khi nhìn sđt đó em lại phần nào khẳng định bố có lỗi vs mẹ. Em bắt đầu nảy sinh ý định cài định vị vào máy bố để xem bố đi đâu và em đã làm điều đó. Tối hôm đó, khoảng 12h j đó, lúc mà bố mẹ em ngủ rồi, em gái em có sang ngồi tâm sự vs em (vì vợ chồng em đang cho cháu sang nhà bà ngoại chơi mà). Nó hỏi em rằng sao hnay mẹ buồn thế, có chuyện gì liên quan đến bố à? Em cũng ko muốn nó biết chuyện nên giấu, định bụng sẽ giải quyết chuyện này 1 mình, nhưng em gái em lại hỏi 1 câu làm em chết đứng. Nó hỏi em:Her: chị có nghĩ bố ngoại tình ko?Me: sao lại nói thế?Her: em biết người đó là ai, em biết bố ngoại tình lâu rồi, từ hồi em còn đi học cơ. Bố đón em, em nghe bố gọi điện thoại hỏi " em ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy....." mà người đó ko phải mẹ.....Me: chị cũng biết người đó là ai, ko những thế, mẹ cũng biết ng đó nhưng h chắc mẹ chưa biết quan hệ của ng đó vs bố.Her: em còn biết những buổi chiều bố đi mấy tiếng mà gọi mãi ko về là đi vs ai. Mấy lần em mượn máy bố vào fb, em đã thấy tên log in ở đấy rồi, chỉ có đi vs nhau thì mới như thế, chứ bố biết j fb mà vào.Nói rồi em gái em khóc. Nhìn nó khóc mà em lại càng giận bố. Em đem chuyện kể lại vs chồng em thì chồng em cũng bảo anh ấy biết chuyện này cũng lâu rồi, em cố gặng hỏi sao biết thì anh ấy nói có ng quen của vợ chồng em nhìn thấy bố em và 1 ng đàn bà đi space trắng vào nhà nghỉ. Họ còn là khách quen của NN đấy. Chẳng nói thì các mẹ, các chị cũng biết cảm giác em lúc đấy. Shock. Em như chết đứng, tim ngừng đập. Người mà chung sống cùng mẹ em hơn 20 năm, người mà chị em em từng thần tượng và nghĩ rằng sau này sẽ lấy 1 người chỉ cần bằng 1/10 tính cách của bố thôi cũng đc. Chồng em bảo anh ấy cũng ko dám chắc ng đàn bà đi space trắng có phải là ng em đang nghi ko, anh ấy cần 1 cái ảnh để bạn em xác minh. Bạn em nhìn ảnh và nói đúng là ng này, nó còn đọc đúng biển số xe của ng đàn bà ấy. Nếu bố cặp kè linh tinh hay cặp kè vs ng ko quen biết gì thì là 1 nhẽ. Nhưng ng đàn bà đó gia đình em biết rất rõ, cô ấy cũng có 1 mái ấm hạnh phúc, con cái cũng đã trưởng thành, gia đình khá giả.... Vậy tại sao lại có quan hệ bất chính vs bố??? Em biết ko phải mới đi lại vs nhau. Họ đã vập vào nhau từ lâu rồi và sâu đậm rồi. H em chẳng biết nên làm gì cho vẹn đôi đường cả. Mẹ em mà biết chuyện này thì ko những tan cửa nát nhà mà có khi bọn em còn phải nhận tin buồn nữa. Xin các mẹ, các chị cho em lời khuyên. Càng sớm càng tốt ạ, vì mẹ em đã bắt đầu nghi rồi ah