chào anh cị, mong anh chị cho e lời khuyên với. e năm nay 26 tuổi mà ko hiểu đc suy nghĩ của đàn ông. theo như bố mẹ bảo là vẫn còn non dại ạ, hic. e yêu một anh 29 tuổi. mqh của chúng e đã lung lay trc tết vì những mâu thuẫn nhỏ. anh thì gia trưởng thiếu quan tâm, e thì hay giận giỗi vì cứ muốn được cưng chiều. anh đi làm xa nên toàn nc, yêu xa qua đt được 2 năm rồi ạ.mà bio anh ấy thay đổi rồi, lúc về em bảo chia tay hoặc cưới đi ( cả hai nhà đều dục rồi) anh ko có thái độ rõ ràng, thậm chí có ý muốn chia tay hơn mn ạ. e đau qá, e biết a ấy có ng ngoài kia e bảo thì anh chối. về mấy ngày tết mà anh hững hờ lắm, đếm khuya lắc mới gọi cho em, đi chơi với bạn anh cũng ko rủ em nữa. lúc anh đi em có bảo chúng ta chấm dứt đi để e có thời gian yêu nh khác, a thương e thì đừng ll cho e nữa nhưng thỉnh thoảng 2,3 ngày anh lại gọi. e ko cầm được cảm xúc lại nghe, lúc gọi e đi chơi thì toàn hỏi e đi với ai làm gì, vậy mà e nt lại thì ko tl. e ko hiểu nữa, a cứ gọi làm e ko thể quên được. e phải làm gì bây giờ ạ.( hom tet e ngỏ ý muốn ra ngoài chỗ anh làm việc để sống thì anh còn bảo ra đó làm việc gì đây? thế có nghĩa là gì ạ)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bup_bu_bum