Giúp em với các mẹ ơi!


Em thât sự bàng hoàng và sốc khi hôm qua chồng để quên dt ở nhà ,tò mò em vào yahoo thì thấy 1 đoạn chat từ nick của chồng gửi đến vài nick lạ với nội dung làm quen.


Gạ gẫm send ảnh ,ngã giá để đi "qua trưa" với nhau.Chồng em làm công chức nhà nước.Là chồng tốt ,bố tốt.Cuộc sống vc không có gì chê trách,bình yên đầy đủ.


Em gần như chết đứng khi đọc những dòng chữ ấy, nó vẫn luẩn quẩn ám ảnh em không thể làm gì được.


Em không làm um lên ,chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với chồng. Chồng em phủ nhận đó không phải là chồng em chat, mà chắc là ở cty khi gửi mail quên không thoát ra, người sau sử dụng máy tính đã dùng mail của hắn để tán tỉnh chat chit linh tinh.


Tính chất công việc của chồng em cũng bận rộn đi tối ngày.Em rất tin tưởng chồng,nên bây giờ chả biết làm thế nào.Hắn cứ nhảy dưgj lên là không phải hắn{ em nhgix nếu là em thì em cũng sẽ chối chứ chả đời nào nhận).


Em chả có cảm giác ghen tuông gì cả chỉ cảm thấy thất vọng ,sụp đổ niềm tin,sụp đổ thần tượng


Em nhgix thôi cứ tin là như thế đi để cuộc sống tiếp tục ,làm um lên cũng chả giải quyết đươc gì, cha làm gì. Nhưng sao tim em đau thế.


Làm thế nào các chị ơi.