Xin chia sẽ thật với các mẹ,em quen anh cũng 1 năm rồi,đã về sống chung 7 tháng,cũng có kế hoạch là mua nhà rồi cưới,nhưng em có cảm giác anh ấy cứ trì hoãn,đôi lúc em không biết có cái đám cưới mơ ước đó không nữa,khi mà anh ấy vẫn chưa dẫn em về nhà ra mắt gia đình,em thì biết mặt mẹ ảnh và quen 2 đứa em gái ảnh nhưng không thân cho lắm. Anh ấy là con thứ 3 trong gia đình 10 anh em( 7 trai,3 gai) từ lâu anh ấy đã thay cha và anh cả để dìu dắt các em học hành,giờ mọi người cũng đâu vào đấy cũng có gd gần hết,giờ anh ấy đã 41 tuổi.trải qua rất rất nhiều mối tình.cái khó ở đây là em và 2 đứa em gái ảnh,mẹ ảnh có sự hiểu lầm gì đó.họ nghĩ em không thật lòng với anh này vì trước khi quen anh ấy em cũng đang có bạn trai.giờ chia tay lâu rồi.nhưng họ vẫn tỏ ra không thích em.anh này thì không làm gì để 4 người phụ nữ có thể xích lại gần nhau.em cũng muốn gần gủi nên khi nghe em gái anh ấy bệnh,em mua thuốc mang qua,rồi hôm noel anh ấy nói dẫn em về,làm em vất vả chạy đi mua quà rồi cuối cùng anh ấy nói sẵn đi Nhơn Trạch gần nhà nên chạy về nhà luôn,kẹt xe quá không quay lại sg đón em được. Em hụt hẳng vô cùng,2 ngày noel em không đi đâu chơi,nằm nhà khóc sưng cả mắt.em muốn chia tay nhưng em lại không làm thế,em thật sự yêu anh ấy nhiều lắm.rối vừa thì em gái anh ấy sin hem bé nên mẹ anh ấy lên sg nuôi ở bệnh viện,em nói em muốn qua thăm thì anh ấy cản. Hôm trước em hỏi anh ấy mình sẽ sống vậy tới bao giờ,anh ấy trả lời : “không biết,tùy ở em thô”,em bảo :”sao ở em được,em đang chờ anh mà” vậy mà anh ấy bảo là kể cả lúc đã cưới hỏi và có con anh ấy vẫn không thể trả lời em là sẽ đến khi nào vì anh ấy không biết. Hôm qua nè! Em đọc bài báo 6 dấu hiệu trì hoãn hôn nhân rồi quay sang nhìn anh ấy,anh hỏi “ sao em nhìn anh với ánh mắt đó?” em lại ngồi kế anh ấy và nói : “ không biết anh có trong dạng trì hoãn hôn nhân không ta?” anh ấy nói :” thì em cứ tự trả lời,dể lắm anh chỉ cho,tại sao anh trì hoãn,rồi em tự trả lời tại sao” em hỏi :” tại sao” anh ấy im lặng. Em buồn lắm các mẹ ạ! Giờ e đã 27 tuổi,có còn trẻ con nữa đâu.em đã học và làm tất cả bổn phận cửa 1 người vợ.em chăm sóc anh ấy từng chút 1.đi làm về là có ngay ly nước mát,khi thì bột sắn dây,khi thì sâm sâm,khi thì đá chanh,khi thì chanh dây…rồi cơm nước.dù có đi làm mệt thế nào,em vẫn chu tất công việc nhà và cơm nươc.có khi em ủi đồ đến hơn 11h khuya. Sáng tranh thủ dậy sớm đi chợ để tối về nấu. Em không biết em phải làm gì bây giờ nữa.2 đứa đang thuê phòng trọ ở thôi,1 tháng khoản hơn 3 triệu tiền nhà và điện,nước.hồi trước là em tự trả hết,nhưng gần đây em cũng khó khăn nên chắc anh ấy nhìn thấy được,đưa tiền trả tiền nhà và thỉnh thoảng đưa tiền chợ. Đầu ốc em rối bời các chị ơi.xin các chị cho em lời khuyên với,em có nên chờ đợi cái đám cưới trong mơ hay chấm dứt để đi tìm cơ hội mới? Cám ơn rất nhiều vì đã đọc tâm sự của em!