Mình là người mới nhưng đang rất cần mọi người júp, đây là lần đầu tiên mình ko thể tự mình lý giải được. Buồn quá! Thật sự từ trước đến jờ mình tin chồng mình tuyệt đối nên cũng rất ít soi mói chồng. Thế nhưng tình cờ hôm đấy mình mở máy tính chồng để xem ảnh( vợ chồng mình hay lưu ảnh của gđ vào máy tính), mình quá sốc vì đã nhìn thấy những thứ khủng kiếp, thật sự ko thể nào tưởng tượng được trước mặt mình là hình ảnh chồng mình đang ôm ấp 1 người con gái lạ, các bạn ko biết đâu những bức ảnh ấy như 1 kịch bản định sẵn. Đầu tiên là ảnh đón nhau ở bến xe, rồi đi ăn, rồi vào nhà nghỉ, mọi thứ đều chụp lại cho đến lúc lên giường, ko thiếu 1 thứ gì và cùng với cái file đó là 1 loạt phim sex và rất nhiều list danh sách, sđt cave, toàn hàng trên 1 vé. , mình thật sự quá sốc vì xưa nay chồng mình ko phải người hư hỏng, nhìn thấy những thứ ấy mình gọi chồng mình về, ông ấy nhìn vào nhưng thứ ấy ko nói được câu nào, còn mình đã khóc rấ nhiều, định sẽ ko tha thứ nhưng nghe ông ấy nói nó là cave, chứ ko yêu đương gì cả, mặc dù rất kho khăn nhưng vì lần đầu nên mình đã tha thứ, nhưng tha thứ rồi những hình ảnh ấy nó cứ hiện lên trước mặt mình.Sau lần đấy mình còn phát hiện ra là ông ấy thường xuyên gọi con bé đó lên, vì nó ở Bắc Ninh và còn gọi cả những đứa khác nữa. Chồng mình khá đặc biệt, đam mê oto xe máy, thích lướt web, có thê ngồi trên mạng mấy ngày ko chán, ko nhìn gái đẹp khi đi cùng mình, ko lả lướt, ít nói, ko biết nói đùa, ko cờ bạc, nhậu nhẹt gì hết, nói chung ko có tính lăng nhăng. Mình cũng khẳng định là ko phải cặp bồ, vì mình thấy anh ấy chẳng bao giờ có phụ nữ gọi đến chỉ toàn là công việc. Mình yêu 3 năm cươi được 4 năm rùi nên mình cũng hiểu tính chồng, kể cả chuyện xxx của 2 vợ chồng rất đều, 1 tuần 2 đến 3 lần, 2 vợ chồng rất hp, có 1 nhóc đã 3t, yêu vợ con ko cãi cọ nhau bao jờ có thì cũng chỉ từ mình. Còn về bản thân mình cao, xinh xắn, biết cách ăn mặc, nói năng nhẹ nhàng tình cảm( bạn bè nhận xét vậy)nói chung chồng mình lúc nào cung tự hào về mình. Vì vậy mình rất thắc mắc tại sao còn đi như vậy, mình cũng hỏi ông ấy là mình sống chán lắm ah? hay mình đã làm sai chuyện gì, ông ấy trả lời là " ko. em ko cần phải thay đổi gì hết, anh thích e như bây giờ" nhưng mình hỏi lại thế tại sao lại đi như thế ông ấy chẳng nói gì chỉ im lặng, vì chồng mình rất kín tiếng, ít nói, ít tâm sự thường tình cảm dành cho vợ con là mình cảm nhận qua hành động chứ ko bao giờ nói ra. Các bạn thấy đấy 1 người tính cách như vậy và có 1 người vợ như thế vậy tại sao lại có thể phản bội vợ? Khó hiểu quá. Mong các bạn hãy cho mình ý kiến xem có phải mình chưa hiểu hết bản chất con người thật của chồng mình ko?