làm gì để có thể yêu được trẻ con? Em kết hôn rồi nhưng nghĩ tới việc có con lại thấy sợ
Có lẽ bài viết này là tồ nhất trong diễn đàn thật
em mới kết hôn nhưng vẫn nghĩ em đang còn trong giai đoạn yêu hay sao mà nhắc tới việc có con, em lại nghĩ không phải việc của mình.
Em và chồng hứa hẹn là tháng 6 năm nay sẽ để bầu, sang năm đẻ, nhưng nghĩ tới khúc đẻ con mà em sợ. Thật sự từ bé tới giờ, em không thích em bé,chưa bao giờ em ẵm bồng con nít hay chơi đùa với nó. ai mà nhờ em trông con tí là em lảng tránh liền. Gia đình chồng rất mong có cháu vì chồng cũng 38 tuổi rồi. Ông bà cũng muốn đỡ đần trong việc chăm cháu nên lâu lâu lại nhắc khéo làm em ngại
Em cũng đã ở chung trước khi cưới với chồng 2 năm, mẹ chồng thì cứ bảo có bầu rồi cưới luôn thể để mau có cháu nhưng mà cả em và chồng đều không muốn như thế nên cứ lần lữa mãi.
Hiện nay hai vợ chồng em đang vin vào cớ là nợ một khoản 70 triệu nên chưa muốn có em bé liền vì sợ không thanh toán đúng hẹn cho người ta. Mà thiệt ra là em muốn cuộc sống vợ chồng son bây giờ. Tài chính bây giờ của VC em không đến nỗi, đã có nhà riêng, thu nhập cũng tầm 13-14 triệu/2 người. Không khá giả gì nhưng có con cũng đủ lo lắng được. dù nợ hai vợ chồng vẫn có tiền để dành và nợ thì thanh toán theo lịch hẹn thôi
Em có cần làm gì để yêu trẻ con được hay khi có bầu tự nhiên tình mẫu tử thiêng liêng sẽ làm em yêu nó. Hiện tai hai vợ chồng em yêu nhau quá, hai vợ chồng cứ quấn quýt nhau hoài. Mờ sao em lại ..........chưa muốn có con. Hic, em già mà còn khờ nhỉ, cứ nghe ai nhắc tới vụ con cái là ...............xấu hổ y cái thời chưa được công khai ngủ với giai vậy đó
Nghe mấy mẹ trên này cứ mong có con mãi mà em thấy em như dị nhân ý. Nhiều cặp phải khó khăn lắm mới có con. Ai cũng bảo là yêu con nhất mà em thì...........yêu chồng nhất.