Nói chung hiện giờ tình cảm vợ chồng em cũng gắn bó, hạnh phúc sau nhiều sóng gió.
Có điều anh ấy ghen khủng khiếp, lúc bt thì rất nhẹ nhàng, vui tính, tình cảm, nói chung là cũng lãng mạn ấy chớ nhưng khi ghen lên thì em nghĩ vì 1 lí do vớ vẩn cũng ..án mạng đc ngay.
Hic, em rất hay hình dung ra cảnh hắn cho em 1 nhát rồi mới nhận ra ghen nhầm lắm, khổ ,em thì lại chả bao giờ có cái tính ấy, lúc hết cơn vợ phân tích thì nghe lắm mà hễ thấy ng khác giới nào xuất hiện bên cạnh em là hắn lại nổi cơn liền, ví dụ như khách mua hàng này,mấy tên tiếp thị ,thấy máy vợ nhiều tin nhắn ..vv...
Tóm lại là chán, chẳng buồn nói, nhưng mà cứ thế thì cũng lo lắm ạ, hắn hay tự nhận là "cái ác trong anh vẫn còn nhiều lắm":Sick: mà chẽ nhẽ mình phải nhốt mình trong nhà mới đc:Crying: