​​Các mẹ ạ E đang cho con bú nên những buồn phiền, bức xúc càng nhiều thì càng khổ con E, các mẹ cho E lời khuyên với...gấp lắm rồi ạ.


E và ck quen nhau 3 năm e đề nghị a cưới thì a bảo để về nhà thưa nhưng mãi k thấy j, rồi e phát hiện mình có thai. Sau khi biết chuyện a k quất ngựa truy phong nhưng cũng k sốt sắng lo cưới hỏi. E bắt a đưa về nhà gặp gd a để thưa chuyện nhưng a cũng k dám nói là tụi e đã có con nên gd a bảo chưa cho cưới. Nhà a có 2 anh e trai, anh trai a cưới vợ đã 5 năm mà vẫn chưa có con, nghe nói đang điều trị hiếm muộn. Khi biết tin e có thai chị dâu chồng càng phản đối chuyện tụi e cưới, thậm chí 2 vc người anh trai còn chửi rủa e và ngăn cản tới cùng. Nhà a biết e có thai cũng k cho cưới và nói đợi đẻ xong rồi tính nhưng e rất lo vì e 1 mình sống ở sg và làm gv, e k ck mà chửi thì đi làm thế nào, rồi lo cho con thế nào... nghĩ đến đâu e khóc đến đó. Lúc này a vẫn quan tâm và chăm sóc e nhưng a vố tính rất nhút nhát nên k dám nói với gd.


Có lần e lấy hết can đảm cùng bạn e đến nhà nói chuyện với BM a thì nhận được những lời hết sức cay độc.


_ Cô cứ đi thuê nhà mà ở, đẻ xong rồi tính, khi đó có khó khăn j thì nói tôi giúp.


_ thưa bác nếu bác cưới cho tụi con thì bác là cha là mẹ con mới cần sự giúp đỡ còn k thì thôi con k cần gì cả.


_ nếu cô nói k cần thì thôi, cô cứ đẻ đi mai mốt k nuôi thì đưa đây, nhà tôi k bao giờ bỏ con bỏ cháu.


_ bác nói vậy thì cháu k còn gì để nói nhưng thưa bác con cháu có nghèo đói cháu cũng ráng nuôi chứ k bao giờ cháu bỏ nó đâu ạ. Nhưng bác nhớ sau này đừng nhận cháu.


_ ừ thì tuỳ cô.


Nói rồi bố a bỏ đi, e nghẹn ngào k còn nói được gì vừa đi về vừa khóc. Suốt 2 tháng trời e k ăn uống nổi chỉ thấy khóc là ngon thôi. Cũng may mắn là nới e làm việc mn rất hiểu và thông cảm cho e, mn che chở và luôn động viên e vượt qua khó khăn, BGH nhà trường thì cho e được tiếp tục làm việc. Sau khi gd a nhất quyết ngăn cản thì a quyết định cùng e ra thuê nhà trọ để sống, thời gian này tụi e sống rất hạnh phúc. E đi làm thu nhập cao hơn a nên cũng đã tích luỹ được một ít để lo cho con. Vợ chồng người anh của a vẫn tiếp tục chửi rủa e trên fb, còn đi nói xấu e với bạn bè a, họ còn nói để a chán mà bỏ e. Lúc gần tết a họ của a gọi đt bắt e phải xin bố mẹ a cho về nhà ở nhưng e k đồng ý vì thấy k việc gì phải làm như vậy. Qua tết cô a có mở lời nói bố a có vẻ xuôi xuôi nên bảo tụi e mua thức ăn về nhà ăn cơm gd cho vui vẻ. Tụi e đồng ý và có gọi về báo còn mời cả vợ chồng người anh trai a nữa. E rất nôn nao vì k biết sau bữa ăn này mối quan hệ của e với gd a có tiến triển hay k thì...e nhận được cú nốc ao ngay ngày đầu năm. Tụi e về chuẩn bị thức ăn rồi mời mn xuống nhưng họ đều bảo là ăn cơm hết rồi và k muốn ăn nữa, họ còn bảo đánh răng rồi nên nhất quyết k ăn. E về e khóc, ck e thì buồn vì gd a lại đối xử tệ như vậy.Thấm thoát cũng gần đến ngày e sinh, nhà họ lại đánh tiến bảo e về ở nhưng e từ chối.


E sinh con xong thì mẹ e ở quê lên chăm e ở cữ. Lúc này rất khó khăn vì căn phòng trọ nhỏ xíu mà mùa nóng nữa nên con e cũng khó ngủ lắm. Lúc gần đầy tháng bố a qua thăm và xin phép mẹ e được đua e và e bé về bên nhà, mẹ e đồng ý vì muốn cho qua mọi chuyện và muốn e có cuộc sống tốt hơn. Phải nói mẹ e thương e lắm mới cùng e về bên nhà a để chăm sóc e cho đến khi đầy tháng con e vì rằng bỏ e 1 mình thì tội nhưng qua nhà a thì khó xử vò e chưa đc cưới hỏi j. Qua nhà a thì bắt đầu chuỗi ngày e sống nghẹt thở các mẹ ạ. Ngay ngày đầy tháng con e thì có người cô của a sang chơi, bà kêu e và a lên phòng nói chuyện, bà nói thế này các mẹ ạ:


_ con liệu mà sống cho hoà thuận với anh chị con, hiếu thảo với ba mẹ con, chuyện trong nhà k được đem đi nói lung tung cho người ngoài...con có biết vì sao con được vào nhà này k, vì con bé này con mới được vào nhà này đó nha, mà cô nghỉ con nên nghỉ việc ở nhà phụ mẹ con đi, cái nghề giáo thì cũng k cần phải giữ làm gì.( e ghi nhớ trong đầu và hứa khắc cốt ghi tâm các mẹ ạ, độc thế này thì e sống sao đây).


Mẹ e vừa về quê thì họ coi như e k tồn tại, một mình e chăm con trên tầng 2, con khóc con quấy, e bị tắt sữa, giặt đồ, phơi đồ ... một mình e tự xoay, ck e thì đi làm chiều mới về. Trưa thì họ cho e ăn đồ thừa, có khi còn có đồ thiu nữa. E nhìu lần nói với ck nhưng a cùng chỉ ờ ờ cho qua chuyện chứ k quan tâm e ăn như vậy thì ảnh hưởng đến con vì con e bú mẹ hoàn toàn. Đã vậy khi người làm về quê e phải vừa chăm con vừa nấu ăn cho gd a, họ k thương mà còn chê bai. BM a đều già cả nên k ai trông cháu giúp e được, đã vậy hễ e nói gì k hài lòng là họ ghét luôn cả con e ra mặt. Đien hình như có lần e thấy mẹ ck đang gom rác bằng tay, thấy cháu bà xà vào, e bảo bà rửa tay rồi hãng chơi với cháu thì bà bỏ đi để mặt cháu nằm khóc một mình. Có hôm con quấy e k xuống nấu cơm được thì họ cho e ăn mì hoặc mẫu bánh mì thừa từ hôm qua. Còn về chị dâu ck thì khỏi nói, bà ta ganh e có con nên rất ghét e. E làm gì cũng ra mặt dạy đời, nhà bà giàu có nên bố ck trọng bà hơn e. Vợ chồng người anh trai đi làm về rồi đi chơi suốt chẳng khi nào thấy ở nhà, được bữa nấu cơm ở nhà thì được bố mẹ ck khen lấy khen để còn nói đi nói lại nữa. Thưcs ăn gì BM ck cũng bảo để chiều tụi nó về rồi ăn, bắt e ăn tạm mì hoặc trứng chiên, ức nhất là canh thừa canh thiu từ ngày hôm trước. E buồn bực nói chồng mấy lần nhưng lần nào a cũng nói để từ từ a tính rồi đâu cũng vào đấy mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn.Đã vậy gần đây e còn nghe bố a gọi đt than phiền về e cho các cô của a nữa. Bây giờ e như quả bóng căng lắm rồi chỉ chực nổ tung thôi các mẹ ạ. Hic cũng vì ấm ức, ăn uống k ra gì nên con e k sổ sữa các mẹ ạ, e buồn lắm. E muốn ra ngoài sống mà vì con nhỏ nên chưa biết phải tính sao, huhu