Em buồn lắm chỉ muốn được lời khuyên từ mọi người mà thôi


EM và chồng em đã quen nhau 6 năm mơi tiến tới hôn nhân,có thể nói anh yêu em hết lòng uốt 6 năm qua em biết chỉ có mình em dù em có đọc đc nhiều tin nhắn người con gái khác làm quen hay gửi cho anh ,anh ko bao giờ trả lời hay quan tâm đến.em thật sự đặt hết tình yêu và niềm tin vào người chồng này ..Cưới nhau đc mấy tháng em đang mang thai có hôm anh ý say em đọc đc tin nhắn có 1 người con gái nhắn cho anh ý .anh hay chơi bi a ở 1 clb và con bé đó làm ở đó ,,nhắn tin đại loại là có lcú anh ý đến chơi ko thấy nó nên gọi nhưng nó chưa nghe nó nhắn lại anh gọi em à.rồi có tin nó nhắn hình như có tình cảm với chồng em rồi ..Hôm đó trời mưa và lạnh chòng em say nó nhắn là anh về nhà đi trời lạnh lắm đừng làm em lo..và hôm đó nó hẹn rủ chồng em đi chơi nhưng chồng em ko đi nó cũng có chút vài tin nhắn hờn dỗi .Em buồn đau khổ cảm thấy quá sốc ko tin đó là sự thật nữa ,cả đêm ko ngủ được mỗi lúc nhìn bụng nghĩ đến đứa con sắp chào đời là buồn đau khổ .chờ đến sáng anh ngủ dậy em chỉ hỏi


ANh và ngừoi con gái đó là thế nfo sao anh lừa dối em


anh ý cáu gắt và nói .Anh ko làm gì có lõi với em là được


em ko chấp nhận câu đó ,anh phải thành thật kể hết đi


Anh ko có gì để nói anh có gọi điện cho nó ko nhắn tin và anh ko làm gì có lỗi với em


em ức quá ko chịu nổi bảo em ko chấp nhận li dị


rồi anh ý ầm nhà lên đuổi em cút về ngoại cầm hết đồ của cô về đi


em thất vọng lắm ,,xuống xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng mọi chuyện và xin về nhà ngoại ở ,thì mẹ chồng em ầm ầm lên cãi nhau với chồng nói chung có vẻ 2 bố mẹ chồng rất bênh em


anh ý lúc cáu gắt ko hề tỉnh táo chỉ biết chửi mắng em ngay cả trc mặt bố mẹ chồng dù rõ ràng là sai


em chán ko muốn làm gì nữa xin phép ra ngoài tối em về nhà


2 vợ chồng ko nhìn mặt nhau và nah ý đi ngủ


em lại dở đc tin nhắn anh ý nhắn cho nó là


em ko có gì phải xin lỗi cả ,anh chẳng lừa dối ai bao giờ sự việc tối qua (em có gọi điện cho con bé đó hỏi mọi chuyện sao quen nhau con bé đó cứ xin lỗi kêu là e và anh ý ko có gì chị đừng hiểu lầm em ko biết anh ý có vợ , anh ý xin số của em mới quen nhau vài ngày)anh mới là người xin lỗi ,nhưng anh rất quý em ko có điều gì thay đổi được


Em xin lỗi làm anh ngại quá hy vọng em đừng quen anh nếu có thể anh sẵn sàng giúp đỡ em


Em gần như chán nản ko muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này và lại 1 đêm trắng thức viết 1 lá thứ cho chồng và bỏ đi làm từ rất sớm


đến trưa anh ý gọi điện xin lỗi biết là có lõi và giải thích thât sự đó chỉ là sjư trêu đùa của đàn ông ko bao giờ có ý định bỏ vợ con ,ko bao giờ làm gì có lỗi với em


nó rủ anh đi chơi anh còn ko dám đi anh chỉ làm quen nói chuyện với nó chứ ko bao giờ ý định có lỗi với em cả


giải thích hết lời hứa hẹn hết lừoi em đành chấp nhận bỏ qua 1 cách quá dễ dàng


thật sự em đã nói chuyện con bé kia nói anh ý quý em như ng em thôi bọn em thật sự ko có gì cả ..Nhưng mặc dù giờ đây chồng em vẫn rất tốt với em mà từ xưa đến nay cũng vậy lúc nào cũng là đàn ông tử tế yêu thương vợ hết mực .nhưng từ khi chuyện xảy ra em ko còn tin tưởng anh ý ,em cảm thấy mình mất lòng tin và ko nghĩ bao nhiêu năm ko bao giờ để ý đến người con gái khác giờ anh ý khẳng định ko bao giờ yêu ai khác ngoài em chỉ là quý mến con bé đó nhắn tin gọi điện ,anh ý nói đàn ông nào chẳng thế anh ko làm gì có lỗi là đc


thật sự em muốn bro qua muốn quên đi nhưng ko lúc nào em ko nghĩ đến những tin nhắn của 2 ng đó ,em mệt mỏi chán nản lắm ,mặc dù em biết em may mắn hơn nhiều người là chồng em mới nhắn tin gọi điện chứ chưa đi chơi hay ăn nằm với ng con gái khác nhưng nó cũng là nỗi đau em đatự hi vọng sự tìm hiểu tin tưởng mà mới cưới mấy tháng anh ý đã làm em ko tin vào cuộc hôn nhân này nữa,có ai hiểu giúp đỡ em nói giúp em em nên làm gì và liệu tình cảm của chồng em là thế nào .T


Thật sự là bình thường chồng em vãn yêu thương em lắm ,2 ợ chồng ko hề có vấn đề gì xảy ra cả cho đến khi em đọc đc tin nhắn đó ,ng đàn ông 1 mặc yêu em mới tan nát


Tính nóng nảy đuổi em như vậy là có từ ngày anh ý bị tai nạn nên ko kiềm chế đc nhiều khi cãi nhau anh ý như thế nhưng bình tĩnh lại anh ý biết suy nghĩ hơn ,chỉ là cáu lên quoát loạn chứ chưa bao giờ dám chửi hay đánh em cả