Mình có một câu hỏi hơi khó giải quyết, các mẹ, các chị em cho mình ý kiến nha!


Số là trước giờ cũng nghe nhiều trường hợp như thế này: Bố mẹ lấy nhau lúc nghèo khó, do ham vui nên cho ra đời nhiều đứa trẻ (cho dù thời đó đã có KHHGĐ), và đứa làm anh chị cả trong nhà đương nhiên phải yêu thương đỡ đần mấy đứa em nhỏ. Rồi một ngày đứa anh chị cả đó cũng phải dựng vợ gả chồng, bố mẹ chúng bảo do chúng là anh chị cả trong nhà, nhà còn nhiều em nhỏ, mày đi rồi lấy ai lo cho tụi nhỏ. "Làm anh khó đấy". Thế là anh chị cả phải hi sinh cái hạnh phúc của mình để giải quyết cái trách nhiệm vốn thuộc về cha mẹ mình. Sao mình thấy bất công quá! Vợ chồng đang lúc khó khăn (loại trừ trường hợp sa cơ lỡ vận nhé) cũng không tính toán thử xem mình có lo nổi cho đứa con muốn sinh tới đủ 18 tuổi không, chỉ ham đẻ cho nhiều rồi sau mặc định cái gánh nặng đó cho đứa cả? Mình không có ý nói anh chị cả thì không cần lo cho đàn em, nhưng nó cũng là con người, nó phải yêu thương, chăm sóc đàn em nhưng những bậc làm cha mẹ có ích kỷ quá không khi bắt đứa cả phải hi sinh hạnh phúc của mình để lo cho cái gánh nặng bố mẹ để lại? Nếu đang là bố mẹ, hoặc sẽ là bố mẹ các ACE vẫn sẽ làm như bố mẹ trên chứ?


Câu hỏi này hơi nhức đầu nên các ACE có ý kiến gì, em có sai bề nào thì bảo em nhé!