Đây là chuyện của cô bạn thân của mình. Nó nhờ mình tư vấn, mình cũng dốt khoản này quá, cũng không dám hỏi chồng vì sợ chồng đánh giá bạn mình. Mình post lên đây mong các mẹ có kinh nghiệm tư vấn hộ.


Nó hơn 30 tuổi rồi đã lấy chồng, li dị và có 1 đứa con. Nó không có ý định kết hôn nữa. Tính ở vậy với nuôi con, khi con trưởng thành thì mới tình tìm 1 người cùng hoàn cảnh để chăm sóc nhau lúc về già.


Vậy mà đợt này nó vướng phải tình cảm với 1 ông hơn nó gần 20 tuổi, tức là xấp xỉ 50 tuổi rồi. Nó thú nhận là nó có tình cảm với ông ấy thật. Điều khiến nó đau khổ là nó cảm nhận ông ấy đến với nó không phải vì tình yêu mà vì tình dục. Ông này nhìn phong độ hơn tuổi rất nhiều, cũng là 1 quan chức, nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng chẳng to lắm và đang có 1 gia đình tương đối ổn về mọi mặt.


Mình hỏi vì sao nó lại có cảm nhận như thế? Nó nói là hồi đầu mới gặp ông ấy có những hành động mang tính chất ve vãn như là tìm cách vô tình đụng chạm vào nó, tất nhiên là không thô thiển, chỉ là tay chân đụng chạm vào nhau khi giao tiếp... Nó ghét lắm, nhưng công việc của nó khi đó lại cần đến sự giúp đỡ của ông ấy nên nó buộc phải tiếp xúc với ông ta, nhưng dần dần nó lại có tình cảm với ông ta. Ấn tượng ban đầu của nó là như thế, và sau khi 2 người phát sinh tình cảm ( tất nhiên là có sex rồi) thì ông ấy mặc dù cũng chiều nó, nhưng không nói yêu nó, không nói nhớ nó? Nó vì cảm giác này mà dằn vặt và làm mình làm mẩy với ông ấy rất nhiều và đòi chia tay 2, 3 lần.


Lần gần đây nhất, ông ấy đồng ý. Ông ấy nói là: Nó có nhiều mặt rất tốt, nhưng cứ gặp nhau chỉ vui vẻ lúc đầu, khi chia tay 3/4 lần gặp là cảm giác bực bội xen lẫn sự day dứt. Ông ấy đồng ý chia tay, và nói bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ hoặc chia sẻ thì alo cho ông ấy. Hai người sẽ là bạn.


Mình hỏi tại sao 3/4 lần gặp nhau xong khi chia tay lại không ổn như thế? Nó trả lời là: Vì khi đó nó muốn có được cảm giác được yêu thương nhưng ông ấy toàn từ chối. Mình hỏi, cụ thể như thế nào, thì nó trả lời là đại loại là nó hay chất vấn kiểu "Anh có yêu em không", thì ông ấy toàn tìm cách né tránh không trả lời và hay nói rằng: nếu mối quan hệ này làm cho cuộc sống của em tốt hơn về mọi mặt thì em hãy duy trì, em hãy suy nghĩ như thế sẽ thanh thản cho cả hai. Và nó thường không chấp nhận 1 câu trả lời như thế; đồng thời nó hay thể hiện cảm giác rằng ông ta đến với nó chỉ vì tình dục, nên hay xảy ra xung đột khi chia tay.


Nó thì đúng là đang rất có tình cảm ông này rồi. Nó bảo mình nên ntn bay giờ?


Mình hỏi: Thế mày muốn bay giờ thế nào? Nó nói: Nó bảo liệu ông ấy có tình cảm thật với nó không? Liệu có nên thi thoảng gặp và nói chuyện với ông ấy không, có nên gọi điện cho ông ấy để nhờ hỗ trợ trong công việc không? Hay là thôi thì thôi luôn. Ông ấy thì không muốn thôi là thôi luôn đâu. Ông ấy vẫn muốn thì thoảng có thể ngồi cafe nói chuyện với nhau.


Nó là tuyp người sống thiên về tình cảm, mặc dù cũng có lý trí.


Mình chẳng biết phải tư vấn nó như thế nào, đành nói: Để tao nghĩ kỹ đã rồi sẽ tư vấn cho mày.


Các bố, mẹ có kinh nghiệm cho em xin ít ý kiến nhé. Em cảm ơn nhiều.