chào các mẹ! dạo này mình stress quá, ko biết phải xử lý như thế nào, hy vọng các mẹ cho mình lời khuyên.
Chồng mình đang thất nghiệp mấy tháng nay, hôm qua anh ấy gọi mình thủ thỉ: Có chuyện này anh muốn nói với em mà cân nhắc lắm anh mới dám nói. Công việc anh gặp khó khăn cần giải quyết, anh đi vay 300 triệu tín dụng theo kiểu tiêu dùng nhưng cần phải có chữ ký của hai vợ chồng, em về cơ quan lấy bảng lương của em để làm căn cứ vay. Mai em rút tạm cho anh vay 30 triệu ra để anh đặt cọc tiền thuê cửa hàng, khi nào vay được tiền ngân hàng anh đưa lại cho em 30 triệu. Mình cứ ngẩn cả người ko biết phải nói gì. Anh ấy còn dọa mình nếu mình ko đưa anh ấy sẽ đi vay nóng bên ngoài. Mình thì đang có con nhỏ chỉ có 1 khoản tiền 2 vợ chồng dành dụm được để phòng ốm đau. Giờ anh ấy vay tiền làm gì ko nói, mà mình biết tính anh ấy làm cái gì cũng nhút nhát và ko quyết đoán.