Có chuyện này anh muốn nói với em mà cân nhắc lắm anh mới dám nói. Công việc anh gặp khó khăn cần giải quyết, anh đi vay 200 triệu tín dụng theo kiểu tiêu dùng nhưng cần phải có chữ ký của hai vợ chồng, em về cơ quan lấy bảng lương của em để làm căn cứ vay. Mai em rút tạm 60 triệu ra để anh thanh toán tiền nhôm kính cho anh Tâm, khi nào vay được tiền ngân hàng anh đưa lại cho em 60 triệu.
Em nghe rầu hết cả lòng, hẹn sáng nay trả lời. Trước đây em có gửi một bài xin ý kiến của các mẹ và em áp dụng, bỏ tiền ra chi tiêu gia đình trong lúc anh ấy thất nghiệp. Đuợc hơn tháng rồi, đến bây giờ anh ấy lại thêm yêu cầu này.
Tình hình, là hai vợ chồng ở nhà ngoại, em mới sinh em bé, chồng em thất nghiệp từ tháng 5, em có gần 200 triệu, đó là do tiền tích góp của hai vợ chồng mua cổ phiếu trước khi cuới nhau (mua 70 triệu bán được 160 triệu) và một phần do tiết kiệm tiền lương của em sau khi cưới (40 triệu trong số 200 triệu, nhưng chồng rút ra 20 triệu cho công việc anh ấy). Số còn lại em gửi tiết kiệm cho con. Bây giờ anh ấy bảo anh ấy vay tiêu dùng nhưng dùng bảng lương của em làm căn cứ vay (anh ấy thất nghiệp ạ) thì chẳng khác gì đứng tên em vay. Mà công việc của anh ấy em chẳng biết rõ tí gì. Bất an lắm. Anh ấy bảo em ko rút tiền ra đưa anh ấy 60 triệu để trả nguời ta thì anh ấy phải vay nóng. Em ko biết xử sự ra sao, :Crying: