Nếu ai đã từng đọc qua bài trước có lẽ đã hiểu được hoàn cảnh của gia đình tôi.
Tôi đã từng quyết định ly hôn vì chồng ngoại tình, vì chồng vũ phu nhưng cho tới hôm nay thì tôi vẫn chưa làm được điều đó. Có lẽ tôi nhu nhược chăng?
Tôi đã được mọi người khuyên chọn 1 trong 2: hoặc là ly hôn, hoặc là chấp nhận và thay đổi mình để kéo chồng về phía mình. Tôi đã không thể ly hôn nên tôi tự thay đổi mình để làm 1 người vợ ngoan, 1 người vợ đảm đang mà như bạn chồng tôi bảo rằng chồng tôi lấy được 1 người vợ như tôi là sướng.
Tôi cứ ngỡ tôi với chồng đang hạnh phúc, tôi cứ ngỡ chồng đã quên đi người tình mà đã làm cho cuộc sống của 2 chúng tôi đảo lộn. Tôi tuyệt đối tin chồng vì mỗi sáng chồng đều dành cho tôi những nụ hôn nồng nàn, vì chồng chẳng bỏ bữa cơm nào với vợ, vì chồng 4h sáng vẫn có thể dậy đi mua đồ ăn cho vợ khi vợ đói...
Vậy mà hôm nay sau cuộc vui với bạn bè, nhân lúc vợ đi toilet chồng nhắn tin cho nhân tình bảo "thương lắm MĐ, HN", có lẽ chồng chưa kịp gửi thì vợ đã vào phòng nên chồng chỉ kịp tắt máy rồi đi ngủ. Chồng tưởng có thể qua mắt được vợ sao? sống với nhau gần 10 năm vợ như đi guốc trong bụng chồng í. Bây giờ chồng nằm ngủ ngon lành mà có biết vợ đang tan nát cõi lòng vì chồng lại phản bội không?
Chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa là đứa con đầu của 2 VC ra đời, vợ hạnh phúc chờ đón con từng ngày, còn chồng không biết có thấy xấu hổ với con mình không khi ngoại tình như vậy? chồng có bao giờ nghĩ những lần phản bội vợ và con như vậy là những lần vợ và con đang coi thường và ghê tởm chồng không?
Mọi người bảo tôi phải làm gì bây giờ? lại phải chọn 1 trong 2 con đường như trước sao? ly hôn hay chấp nhận và thay đổi bản thân mình? Hic, tôi phải chấp nhận đến mức nào nữa, thay đổi như thế nào nữa bây giờ??? Giá như ly hôn đơn giản!