vợ chồng mình đã ly hôn nhưng vì chồng mình nói nhớ con nên xin quay lại,mình đã chấp nhân cũng vì thương con,ai dè viêc mất tiền lần này lại tái diễn y như lần trước.
lần 1: cưới xong 2 ngày mình để 1 sợi dây truyền+ 2 nhẫn =2 chỉ trong giỏ.mất 2 chỉ.
Trong nhà gồm có bố m5 chồng, em chồng, mẹ vợ
lần 2: để 12tr trong bóp bọc hóa đơn giấy tờ cất tận đáy giỏ tính đi trả nợ,chưa kịp trả.mất
trong nhà có cháu+chồng, cháu thì loại trừ vì tiền mình cất kỹ thế nó ko thể biết dc, nếu lấy thì tiền trong bóp để ngoài sẽ mất trước.
suy diễn từ việc chồng mình đang lợi dụng để quay lại với bồ cũ đang có con chung hoặc gửi cho ng đó nuôi con….
cả 2 lần mất tiền 1 cách vô lý nên mình quyết định li tan 1 lần nữa chứ sức mình có hạn chỉ đủ làm để nuôi con chứ thỉng thoảng mất 1 mớ vậy mình ko kiếm kịp. mệt mỏi quá.
Mình đã nói thẳng ra là anh ấy lấy tiền và anh ấy phản ứng chửi Đm…minh, chửi cả mẹ mình là con m mày….