sau khi đi "ăn giỗ" với ck con và các bạn về, em lại nhận đc tin nhắn từ NT3 of ck em, lại cái kiểu ấy "ô.x e đi xa thế lại hay, ăn lễ lần nào cũng thế, sau đó thì thế nào c cũng biết rồi đó, hay gđ c định cư dưới đó luôn đi, biết đâu gđ hp mà em cũng đỡ rắc rối"....luxubu....cô ta nt cho em thế là sao hả trời, cô ấy muốn j nơi em đây nhỉ? hết nói em ăn nhờ ở đậu nhà ck, giờ lại bảo vc em định cư nơi khác ngoài SG là sao??? thần kinh ko đc ổn định thì phải :(


mà ăn lễ lần nào cũng thế là sao, rồi sao đó em biết cái j...hử....1 tin nhắn khó hiểu