Chồng hơn mình một tuổi. Cái thứ trẻ con với nhau nên ai cũng hiếu thắng. Tuổi khắc khẩu nên không tránh được lời qua tiếng lại. Ấy là tính vào thời điểm này,còn lúc mới cưới thì mình cũng như bao người phụ nữ khác. Yêu mười phần yêu, chăm từ chân tơ kẽ tóc . Từ đánh răng cạo râu cho đến móng tay móng chân....


Cưới xong mình có bầu luôn, 2 đứa vẫn đi làm đều. Mình và chồng làm cùng một công ty nên gặp nhau hàng ngày hàng giờ. Mỗi cái là mình làm ca còn chồng làm hành chính. Giờ có lệch chút nhưng vì là vợ mới nên cũng sắp xếp thời gian nhiều nhất có thể để ở nhà với chồng. Cùng nấu những món ăn chồng thích...


Có bầu 5 tháng, lúc ấy mình tăng cân và béo ú. Chồng vẫn quan tâm hỏi han nhiều. Một tối chồng đang chơi game trên máy tính mình thì cầm đt chồng đọc truyện. Bỗng có mail mới. Mail có pass.


Thấy lạ mình vào hòm thư thì đã có thêm mail ghi" pass KIENNGOC"


mở thư ra đọc, ôi chao bao lời lẽ yêu thương. Niềm thương nỗi nhớ nào đủ cả...


Mình sock thực sự,va cũng quá non kinh nghiệm trong việc giải quyết mấy vụ như này. Mình gọi chồng vào


Mình: Đây là cái j ?


Chồng: lắp bắp....


Là là.... chắc ai trêu...


Mình: Thuthuy nguyen là ai?


Chồng: là con bé làm ở ...


Mình: Yêu nhau từ bao jo???


Chồng: qua đường thôi vợ ơi..


xin lỗi vợ ngàn lần ngàn lần xin...


...


Ko thể chịu đc, mình xách quần áo bỏ sang nhà dì ngủ qua đêm và tắt đt. Hôm sau, chồng vẫn đi làm. Mình vẫn đi làm bt. Đến công ty, có em chơi cùng ghé tai " Đêm qua anh Kien nhà chị mấy giờ mới về?"


Mình chột dạ " đi đâu mà về?"


Em ý nói: a Kiên đứng đầu đường chờ chị Thủy. 2 người đứng đó mãi...


Ôi trời. Mình nghĩ " vợ mang bầu 5 tháng bó đi trong đêm ko biết đi đâu nhưng chồng thì hẹn gái tâm sự" .


Mình hỏi em: thủy nào? Sao e biêt?


Thì Thủy làm bên pkh chứ Thủy nào nữa...


Đến lúc đó thì ko biết mình sock cỡ nào nữa. Hóa ra bà chị hơn chồng mình 2 tuổi vẫn thân thiết chị chị em em với cả 2 vợ chồng mình. Mỗi lần đi làm nếu có dịp ngồi cạnh nhau là y như rằng 2 chị e nói chuyện tâm sự đủ cả. Đúng là đời không ai biết đc chữ ngờ??


Mình gọi điện cho Thuy. Th nghe máy và cũng van xin thảm lắm. Một lúc sau chồng Thủy gọi điện lại cho mình. Hẹn gặp mình.


Ok gặp ở quán cf X địa chỉ Y..


Chồng Thủy: a hỏi Thủy rồi, Thủy bảo Kiên rất yêu Thủy nhưng Thủy ko thich...Kien cứ cố níu...


Câu chuyện lật ngược hoàn toàn với những j mình đọc trong mail. Mình bảo:


A về xem lại vợ a. Còn là ai bắt đầu trước trong mối qh này thì cũng đều không thể chấp nhận. Em thừa khả năng đập nát mặt vợ a nhưng e cần giữ đức cho con nên e ko làm thế...


Chồng Thủy: hẳn nào dạo này vợ a đổi pass mail, thi thoảng còn giận dỗi ngúng nguẩy... trước đây a đã phải đi giải quyết ông D một lần rồi. Giờ lại tiếp tục


Mình nghe đến đây thì cười khẩy. Nghĩ bụng : vợ a đc nết quá!!


Hôm sau, mình nhận đc tin nhắn của Thủy. Đại ý là xin mình tha thứ cho chồng mình vì con cái. Còn nàng ta và chồng thì đảm bảo không bao giờ li hôn...


Sau đó Mình hỏi chồng gốc dễ mọi việc. Bắt kể tường tận mọi chuyện nếu muốn đc tha thứ...va chồng khai hết đi nhà nghỉ với nhau ở đâu. Thời gian nào.... và bài ca thề non hẹn biển ko tái phạm...