Ngồi ở cơ quan mà không nén được nước mắt các mẹ ạ. Bữa trưa, không muốn ăn mà vẫn phải cố nhét thìa cơm vào miệng, tự nhắc nhở bản thân phải nhai, phải nuốt.


Mệt mỏi, muốn khóc mà không thể, cũng không dám khóc ở nhà.


Có mẹ nào có chồng ngoại tình, "được" người thứ 3 gọi điện đến tâm sự chưa?


Nói thật là, tớ không và cũng chưa bao giờ lên án người thứ 3. Trong thâm tâm tớ, người thứ 3 ban đầu cũng chỉ là 1 người bị lừa, bởi người chồng của mình. Người thứ 3 chỉ có lỗi khi biết rõ mọi chuyện mà vẫn bán theo, vẫn quyết phá cái gia đình mà mình bám theo đó.


Mất lòng tin ghê gớm với cái thằng đàn ông được gọi là chồng, là cha của con mình.


Trưa nay ngồi ăn cơm với đồng nghiệp, tự dưng trong đầu bật ra cảnh thằng đàn ông và con đàn bà đó ôm hôn nhau, quấn lấy nhau mà rùng mình, nước mắt thi nhau rơi. Tự hỏi, mình đã làm gì sai, con mình đã làm gì nên tội mà chúng nó lại nỡ làm vậy?