Yêu nhau 3 năm, chuẩn bị cưới tới nơi rồi thì 2 đứa có chút hiểu lầm, chiến tranh lạnh. Cuối tuần, e về quê, lão ny em vẫn lon ton theo về xin lỗi + đón em lên, thế mà....Đúng là đời, chả ai học đc chữ ngờ.
Dấu hiệu manh nha cách đây gần 1 tháng, e theo dõi fb của lão thì thấy dạo này có 1 con bé hay cm, like liếc vớ vẩn, hỏi thì bảo " chỉ là bạn". 2, 3 lần sau, bắt gặp tin nhắn,cũng chỉ nói ko có gì, chỉ là bạn. Tới lúc e bắt gặp được tin nhắn yêu đương thì kêu là " chỉ tán tỉnh chơi bời". Em đã cố gắng tha thứ rồi. Thế mà đùng 1 cái, chúng nó công khai các mẹ ạ. Tsb chúng nó chứ. Em điên lên, tò mò ko biết con bitch ấy mặt ngang mũi dọc ra làm sao mà lão chồng sắp cưới của e mê mẩn thế. Tưởng xinh đẹp, mỹ miều, tài năng xuất chúng gì thì thôi, em vui vẻ chịu thua. Đằng này....:((, đùa, theo nhận xét của đại gia đình và bạn bè, và cá nhân e thì mặt con này không khác chuyển giới or phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng là mấy. Tốt nghiệp cấp 3, đi học 1 trường nghề vớ vẩn 2 năm ra được bố mẹ xin vào làm 1 chân nhân viên phòng nhân sự của cty X. E quyết định chia tay . Nhưng trước khi chia tay, em đã có 1 cuộc nói chuyện với NT3. Con này lúc đầu, cũng tỏ vẻ thánh thiện thiên thần lắm ạ. Nói chuyện cũng có vẻ là người tử tế. Xong kêu xin lỗi e vì vô tình trở thành NT3, kêu là sẽ chia tay với lão ny **** của e. Em tin. Cái ngu lớn nhất của đời em là ngghe đĩ kể chuyện. T_T.
Sau 1 , 2 hôm, e đã bơ đi mà sống, coi như ko có đám cứới hay người yêu , người đương gì hết.Xác định trở lại cuộc sống độc thân, nhường chỗ cho anh với ả vui vẻ bên nhau, thì con bitch nó quay lại thách thức e , ngang nhiên chửi e trên fb. :o. Đùa, đời em lần đầu tiên được gặp cái loại ' Vừa ăn cướp vừa la làng" như thế này đấy ạ
Đọc tâm sự của các mẹ trên wtt cũng nhiều, cũng biết có lắm thể loại NT3 mặt dày, vô liêm sỉ quay lại ghen ngược. Nhưng đây là lần đầu tiên đời e được vinh dự gặp 1 con như thế này. Khổ, đúng là cái loại xấu người , xấu cả nết luôn. Em đã thương tình cái phận nó xấu như ma, ko cưa được thằng nào rồi, em đã nhường cơm thừa canh cặn nhà e cho nó rồi mà sao nó vẫn thích cắn chân em thế nhỉ? Hay con này nó có vấn đề gì về thần kinh hả các mẹ?
Em nên trị con này như thế nào đây ạ? Em điên quá rồi. Còn lão ny em, đã thích đi thì e ko bao giờ giữ. Mà đã đi thì xác định, đừng bao giờ vác mặt lại van xin em. Đời có nhân quả thôi. Chúng nó lừa e, cũng chả hạnh phúc với nhau lâu dài được đâu.