Lại đau đầu chủ đề ăn tết bên nào các mẹ ạ (với vợ chồng lấy xa)
E lấy chồng năm nay là năm thứ 3 rồi.
Nơii e làm việc, mang tiếng là gần ngoại, nhưng cũng cách 70km.
Bên ngoại cách bên nội 120km
2 năm đầu tiên, cũng chẳng nhớ bao nhiêu AL nghỉ việc, thường thì 24 25 AL, được nghỉ thì e về ngoại trước,cứ 27AL thì e về bên nội. Rồi sáng mồng 4, 2 vc lại về ngoại, m5 e lại lên cơ quan để m6 đi làm ( e làm việc nhà nước). 2 năm rồi, ko có đón tết với bme đẻ, e là con đầu, nhà k có con trai, ck e cũng là con đầu.
Ở nhà ck e thì 30 đón ông bà, m3 tiễn ô.bà
Năm nay, e bảo ck trước, là sắp xếp ntn đấy thì m2 m3 về ngoại, chứ 2 năm rồi, ko ăn tết bên ngoại rồi. Ck e có ko đồng ý, 2 vợ ck lại cãi nhau.
Ck bảo: k biết vk theo ck hay ck phải theo vk
e bảo rằng: vk ck xa nhau, tết thì phải ở bên này bên kia 1 ít. 2 năm rồi, e đón tết bên nội như thế, năm nay đón bên ngoại sớm tí k đc à
Ck: năm nay 29AL a mới về, ở nhà đc 2-3 hôm lại vào ngoại. Thế mà đc à. mấy năm trước a làm gần ngoại, cũng ở ngoại tới 29AL a cũng mới về bên nội rồi m4 lại vào ngoại làm việc đó thôi.
Em: đấy là gần ngoại thì a ở đó, công việc lúc đó mãi 29 a mới được nghỉ, chứ có phải là a ý định ở lại muộn mới về bên nội đâu.
(Năm nay ck chuyển ra HN làm việc rồi, ko làm gần ngoại nữa các mẹ ạ)
Ck: thế năm nay e mồng mấy đi làm
Em: Năm nay công chức được nghỉ hết m8.
Ck: thế là e đòi m2 vào ngoại, ở đến m8
Em: đấy là năm nay đc nghỉ dài, 2 năm trước e ăn tết ở nội đến m3 rồi m4 e về ngoại, m5 e lên cơ quan để m6 đi làm thì a có nói gì ko?
2vc e cãi nhau đến đó rồi chiến tranh lạnh đến giờ các mẹ ạ? E mệt quá. E phải ntn để vẹn đôi đường đây