Chán quá các mẹ ạ. Mình đọc trên WTT cũng nhiều trường hợp về tin nhắn này nọ.


Sơ qua về hoàn cảnh để các mẹ hình dung:


Gái: bỏ chồng, ở cùng bố mẹ đẻ và con gái gần 3 tuổi; gia đình đại gia về xăng dầu, cùng quê với chồng, thấy bảo cũng biết đường làm ăn (chồng mình bảo thế)


Chồng: đang làm dự án ở quê, công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề. Bình thường cuối tuần về HN với vợ con. Chồng bảo đang làm mối gái với bạn thân của chồng (Vụ mai mối không thành do chồng bảo bạn chồng hay đùa cợt nên gái kia bảo chả biết đường nào mà lần. Mình cũng gặp gái 1 lần rồi)


Dạo này mình bắt gặp tin nhắn gái gửi cho chồng:


27/5: Em đi du lịch Sapa đây. Các anh ở nhà hợp tác vui vẻ nhé..


31/5:Cuộc đời nhiều khi thế đấy anh ạ. Cố gắng lên anh ah (10h đêm)


1/6: Anh về HN đưa vợ con đi du lịch đi. Đằng nào việc cũng không xử lý xong ngay được...


1/6: Em ở HN, Có gì em mời anh đi cafe nhé.. hehe..


1/6: Chiều em mới về. Anh về HN chưa?


4/6: Anh về HN chưa? 2h chiều em bay. Anh ở nhà vui vẻ nhé..


9/6: Anh ở nhà thế nào? Đã về HN chưa? (9h tối - Thời gian nay gái đang ở Malaysia - Mình biết do lúc tin nhắn đến chồng có đọc, mình hỏi ai thì chồng bảo: cái H, nó đang ở Malaysia).


Một loạt tin nhắn trên gửi đến nhưng tra trong phần gửi đi thì không thấy nên mình không biết chồng nhắn lại những gì. (trong khi vẫn còn những tin nhắn gửi đi cho người khác)


10/6: Gái gọi điện từ Malaysia về lúc gần 8h tối, chồng không nghe do lúc đó đang ăn cơm bên nhà bố mẹ vợ và thấy số Đt lạ (số nước ngoài nên nói không biết ai gọi)


Sau vụ gái gọi như vậy (mình về kiểm tra số gọi đến và tin nhắn tối hôm trước thì biết là của gái gọi về) mình có nói với chồng quan điểm của mình về việc trai xa vợ, gái bỏ chồng mà tin nhắn này nọ với nhau lúc 9, 10h đêm, tóm lại "đừng có lằng nhằng nếu không em chém anh trước rồi em chém con đấy"


Sau vụ đó mình coi như không để ý đến Đt của chồng nữa (trước thỉnh thoảng có xem Đt công khai, nhưng giờ ra vẻ không thèm để ý đến nữa, nhưng vẫn ngầm kiểm tra). Tuần trước chồng về có kiểm tra nhưng không thấy tin nhắn của gái


Chiều hôm qua (25/06) chồng về HN, tranh thủ lúc chồng chạy ra ngoài mua đĩa fim, kiểm tra ĐT thì thấy tin nhắn của gái:


24/06: Anh có khỏe không? Hôm nay có về HN không anh\


Chồng: Em ah? Em đang ở đâu? Bao giờ về


Gái: cuối tuần sau em về. Đang nằm bẹp dí ở Mailaysia, nhớ VN muốn chết đây này..


Đến lúc tối lên phòng kiểm tra lại ĐT thì thấy tin nhắn đã bị xóa (tất nhiên là chồng không biết mình kiểm tra, và mình cũng vẫn im lặng coi như không biết, không động đến ĐT của chồng).


Mới đầu đọc tất cả những tin nhắn mình cũng không để ý vì nội dung cũng không có gì, nhưng lúc để ý thời gian nhắn là 10h đêm, rồi thì đi du lịch, nước ngoài cũng nhắn tin, cũng gọi điện về làm mình rất điên. Mấy lần định lấy ĐT của chồng nhắn lại cho gái đại ý là cảm ơn em quan tầm đến chồng chị... Nhưng kìm lại được vì vẫn còn tin tưởng chồng, biết chồng có quan hệ, qua lại về công việc làm ăn với gái... nên cũng không muốn làm gì manh động quá, ảnh hưởng đến công việc, danh dự của chồng.


Nhưng tự dưng chồng xóa tin nhắn đi như vậy làm mình thấy không tin được nữa.


Mình đã lấy số ĐT của gái, đang định nhờ người lấy lại hết thông tin lịch sử về cuộc gọi, tin nhắn giữa chồng và gái xem như thế nào


Nói chung mình thấy chán các mẹ ạ. Các mẹ thử bắt bệnh của gái cho mình với, xem biểu hiện đó là biểu hiện gì? Chồng mình thế là thế nào?