Tụi mình quen nhau đc 2 năm rồi, 2 gia đình cũng đã gặp nhau và tính đến ngày cưới hỏi. Thời gian đầu quen nhau thật sự là rất vui và cho đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi ngày đầu 2 đứa gặp nhau. Nhưng từ khi mình biết về người cũ của anh thì bắt đầu có lục đục. mình vốn hay nghi ngờ, tò mò và thích tìm hiểu. Lúc phát hiện ra sau một thời gian quen mình anh ấy vẫn hay lien lạc và nói chuyện với chị người yêu cũ qua yahoo, thỉnh thoảng chị ấy có chủ động nhắn tin hỏi thăm xã giao, trước đó mình có đọc đc tin nhắn trong đt 1 lần nhưng ko bít đó là người yêu cũ nhắn.


Rồi sau một thời gian tự tìm hiểu, mình biết đc lúc quen với mình là họ vừa chia tay đc 1 tuần (những điều này do mình tự tìm hiểu, anh không kể), mặc dù biết nhưng mình vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi anh này nọ. Sau 8 tháng quen nhau, anh mới tháo cái nhẫn trên tay ra và nói với mình là “từ nay anh sẽ không đeo nó nữa, chiếc nhẫn này là của chị ấy tặng anh trước khi 2 người chia tay” – lúc đó mình cũng buồn buồn nhưng có lẽ vì tình yêu lúc đầu còn mơ mộng nên cũng bỏ qua không nghĩ nữa…


Họ quen nhau 6 năm, học chung trường và hơi chung 1 nhóm. Thỉnh thoảng hỏi anh cũng có kể rằng ngày xưa anh chị quen nhau nhưng rất ít khi gặp nhau, vì anh không biết cách chăm sóc quan tâm nên khiến chị ấy mệt mõi, nhìu lần chia tay rồi quay lại nhưng vẫn thế. Có lúc anh nói đó chỉ là cảm giác ngộ nhận nên mới như vậy, chỉ lúc gặp mình anh mới nhận ra đâu là tình yêu, có lúc anh lại nói có lẽ lúc đầu cũng có tình cảm nhưng sau đó do tình yêu không đủ lớn nó đã mất đi từ lúc nào mà 2 người đều không biết. Anh chỉ nói rằng bây giờ chỉ thấy cảm giác có lỗi vì đã làm mất quá nhiều thời gian của người con gái ấy. Mình có nói anh hãy bù đắp cho chị và quên mình đi thì anh bảo là bây giờ anh chỉ yêu em, đừng mang quá khứ ra làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lại của mình.


Hiện tại, mình và anh đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng mỗi lúc gần nhau mình vẫn rất ám ảnh về những chuyện ngày xưa của anh. (theo lời anh kể họ cũng đã từng ôm ấp gần gũi nhau như thế) Mặc dù anh rất quan tâm và yêu thương mình, anh là người trách nhiệm, tốt bụng và hiền lành... trước mặt thì mình cũng cố gắng vui vẻ nhưng trong long thì ngổn ngang suy nghĩ. Không biết bây giờ anh có còn bận lòng về chị ấy hay không? Anh quen mình sau khi chia tay chị ấy mới 1 tuần mà vẫn mang chiếc nhẫn chị ấy tặng có phải vì anh ấy định nếu ko quen đc mình 2 người sẽ quay lại với nhau không, như vậy có phải lừa dối mình ngay từ đầu hay không?


Phần chị kia lúc đầu cũng hỏi thăm về mình, sau khi chia tay anh thì chị ấy có quen 1 người khác nhưng bây giờ chia tay rồi, trong thời gian đó cũng nhắn tin kể chuyện và hỏi ý kiến bạn trai của mình. Thời gian đó mình đã đòi chia tay mấy lần nhưng anh đã nói họ chỉ là bạn và hứa dứt khoát không lien lạc với chị ấy nữa, từ đó về sau mình ko thấy nhắc hay phát hiện gì nhưng thực chất sau lưng có ko thì ko bít.


Các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên có nên lấy người đàn ông này hay không vì mình đang rất phân vân, muốn tha thứ nhưng vẫn bị ám ảnh dằn vặt… và 1 phần tuổi đời mình cũng còn rất trẻ…