Vợ chồng em cưới nhau được 6 năm và có 2 con trai một đứa 5 tuổi, một đứa 2 tuổi. Vợ chồng đều là công nhân viên chức nhà nước. Từ cuối năm ngoái chồng em có đi làm thêm ở một trung tâm tiếng Anh (làm coach hỗ trợ học viên). Việc làm thêm này không phải là vì tiền mà là vì đam mê và sở thích của chồng nên mặc dù không đem lại thu nhập em cũng không ngăn cấm chồng. Điều đáng nói là ở trung tâm chồng em giới thiệu là chưa vợ con gì và chồng em với 1 con bé học viên ở trung tâm đã có tình cảm với nhau. Chồng em là coach hướng dẫn nhóm của con bé đó. Con bé đó sinh năm 95 kém chồng em 10 tuổi.
Khi em biết chuyện, em có hỏi chồng thì chồng phủ nhận, bảo chỉ là quan hệ bình thường, em lôi bằng chứng ra thì mới nói là cũng có tình cảm nhưng không xác định lâu dài gì cả, hết khóa học thì sẽ chia tay con bé, lúc em biết thì cũng chỉ còn 1 tuần nữa là hết khóa học. Sau hôm liên hoan với lớp đó về thì chồng bảo là đã chấm dứt rồi, không còn gì nữa, bây giờ mà em không tin chồng nữa thì chồng cũng chịu. Em tạm thời tin chồng.
Sau đó khoảng nửa tháng, hai vợ chồng đang ngồi xem ti vi thì thấy ông ấy nhắn tin trên face với con bé kia em mới hỏi có chuyện gì mà nhắn tin cho nhau, ông ấy chối không có gì còn lớn tiếng nạt nộ em. Em mới đòi đưa điện thoại cho em xem thì ông ấy không đưa, em giật lấy ông ấy đòi trả lại em không trả hai vợ chồng gườm nhau một lúc thì ông ấy bỏ xuống dưới nhà. Lúc này cầm điện thoại lên thì khóa mất màn hình rồi nên em cũng không xem được gì. Tối ông ý đi ngủ còn em trằn trọc mãi không ngủ được, nghi ngờ nọ kia nên quyết định vào mail thay pass facebook của ông ấy. Đến lúc đọc được tin nhắn của ông ấy với con bé kia thì em thấy mờ hết cả mắt. Ông ấy vẫn nhắn tin yêu thương, còn hứa là sẽ đưa em ấy về giới thiệu với gia đình. Hai người có xích mích gì đó em kia đòi chia tay nhưng ông ấy không chịu đang cố gắng níu kéo. Em không kiềm chế được gọi ông ấy dậy nói chuyện nhưng ông ấy im lặng, dửng dưng như không làm em càng điên, em lấy điện thoại gọi cho con bé kia ông ấy mới vội vàng giật lấy điện thoại và xin em đừng nói gì với con bé kia cả. Ông ấy sẽ ly dị em và xin em đừng nói cho con bé kia là ông ấy đã có vợ.