Chào các chị,


Em đang có chuyện rối bời muốn lên đây hỏi ý kiến các chị.


Chuyện của em thế này.


Sáng nay ( đúng ngày mồng 1 – đen thế!) em vừa vào công ty thì nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông từ đầu dây bên kia. Nguyên văn:


Anh ta: Chị có phải là A không?


Em: Vâng ạ


Anh ta: Tôi báo cho chị 1 tin này là chồng của chị đang có một người đàn bà khác. Tôi nói không phải để dọa nạt hay khủng bố gì đâu.


Em: Vâng, nhưng xin lỗi anh là ai ạ?


Anh ta: Điều đó chị không cần biết. Chị nên tự tìm hiểu thông tin đi.


Anh ta:Cúp máy


Chồng em về cơ bản là 1 người đàn ông tốt và biết chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên như các chị biết đấy hầu như đàn ông đều muốn thêm chứ không muốn bớt và có thể dưới nhiều hình thức khác nhau tùy vào đạo đức và bản lĩnh của họ. Trước đây anh ấy cũng đã từng bị em bắt gặp chuyện trò thậm thụt với cô nào đó và em cũng đã cảnh cáo vài lần. Mỗi lần như vậy anh đều nói là chuyện vớ vẩn chơi chơi cho vui và cũng vẫn quan tâm vợ con nên em cũng ko làm to chuyện. Giờ nghe cuộc điện thoại này làm em ko biết phải nghĩ thế nào đây? Các chị có thể cho em lời khuyên hoặc ý kiến gì không? Em cảm ơn các chị rất nhiều ạ.