Các mẹ thân mến, thật sự là chả biết tâm sự cùng ai, chả biết nói ra với ai nên lên đây tâm sự nhờ các mẹ cho em lời khuyên.
Vợ chồng em bằng tuổi lấy nhau được 10 năm, cả yêu nữa đến bây giờ là 16 năm. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Hiện giờ có đứa con 1 gái 1 trai. Chồng em là 1 người tốt, chăm chỉ, chăm con, chiều vợ... Chỉ có duy nhất đó là cách cư xử không được người lớn và mềm mỏng cho lắm. Nói chung tất cả người ngoài nhìn vào đều thấy vợ chồng em khá lý tưởng, kinh tế tương đối tốt, vợ chồng đều chịu khó làm ăn, đi du lịch chụp hình vui vẻ hạnh phúc....
Em cũng nghĩ là vc em không có vấn đề gì to tát, chỉ là cãi nhau xung đột nhỏ nhặt thường ngày. Cho đến đêm giao thừa Tết tây vừa rồi, lúc đó là khoảng gần 12h đêm chuản bị đếm ngược, thì em thấy chồng em có tiếng chuông điện thoại xong tự tắt đi, chồng em rút máy ra xem rồi đi thẳng xuống nhà và đi ra ngoài 1 lúc. Em cũng ko nghi ngờ gì, 1 lúc sau chồng em về thì em hỏi ai gọi cho anh muộn thế, chồng em bảo có ai đâu, chuông thông báo fb.... Em cũng bỏ qua chuyện đó mặc dù trong lòng có hơi gợn. Lát sau em xem đt chồng em thì ko thấy có lịch sử cuộc gọi nào. Chuyện đó cũng qua đi nếu sau đó mấy đêm, tự nhiên em bị mất ngủ, nghĩ đến cuộc gọi đó tự nhiên em chột dạ. Em lấy điện thoại chồng em và truy cập vào trang vinaportal thì thấy phát sinh 2 cuộc gội mõi cuộc 10-20f thời gian trùng khớp với đêm hôm đó, lật ngược lại xem thì từ tháng 10 đến bây giờ chồng em và sdt này liên tục liên lạc với nhau rất nhiều lần và gọi rất lâu, 10-20-30f (với cá tính của chồng em như em nghĩ là em hiểu thì không bao giờ chồng em gọi điện buôn chuuyeenj với ai lâu như thế cả). Tra danh bạ thì đó là sdt của 1 cô bạn cùng công ty mà ngày xưa chồng em kể là cô ý rất thích chồng em, nhưng bây giờ cũng đã có chồng và con.
Tính em thì khá hấp tấp, sau khi đọc đc cái list điện thoại như vậy thì em ko thể bình tĩnh được, và lay chồng em dạy em hỏi: này, anh với cái Mai chỗ làm là quan hệ như thế nào đấy? Xong chồng em ngồi dạy hỏi làm sao? Như thế nào là như thế nào? Em mới nói là sao đêm hôm nọ nó nháy may cho anh xong anh gọi lại mà lại xóa cuộc gọi đi và bảo ko có ai gọi? Chồng em bảo luyên thuyên, chả ai gọi cả, đến khi em dơ list cuộc gọi cho chồng em xem thì không nó gì nữa.
2 vợ chồng đôi co cả đêm, chồng em vẫn nhất quyết không nhận là có vấn đề gì, chỉ giải thích với em đấy là công việc, và chồng em xóa tất cả các cuộc gọi của nữ vì chồng em biết em không thích mấy đứa chỗ làm. Em khóc rất nhiều, em cảm thấy mất hoàn toàn niềm tin với chồng em, em nói ngon ngọt rằng có chuyện gì, ntn thì anh nói rõ ra,em sẽ bỏ qua, nhưng chồng em vẫn nhất mực là không có gì hết.