Thực sự là em quá bức xúc rồi nên mới mò lên đây chia sẻ và nhớ các mẹ tư vấn giúp em cách xử lý, chứ để tình trạng này kéo dài chắc em điện lên mất.


Em cưới chồng được 3 năm, trước đây 2 vợ chồng ở SG, bà thì ở HN nên ít khi chung đụng. Thỉnh thoảng bà mới vào chơi 1 tháng rồi về. Ngày đó cũng hục hặc đủ chuyện, nhưng em nghĩ thôi thì dẫu sao cũng mẹ chồng, mình ráng nhịn cho nó êm ấm cửa nhà, vì bà lâu lâu mới vào chứ cũng đâu có ở lâu dài với mình đâu.


Nhưng đến khi có cháu, thì số lần bà vào thường xuyên hơn và mỗi lần ở lại cả 3 -4 tháng mới về, về được 10 - 20 hôm lại vào. Thế là mọi chuyện cứ nảy sinh khiến em nổ cả đầu.


Chuyện số 1: bà không hài lòng con dâu người Nam, nên cứ xét nét rồi nói ra nói vào, khổ nổi, lại chả nói với em mà cứ đi nói với đám nhân viên của mình rắng mình thế này, mình thế kia... làm cho đám nhân viên nó cũng ớn luôn. em cũng đã mất hết 3 đứa nhân viên cũ chỉ vì nó không chịu nổi cái trò nói xấu của bà, nó thì không muốn nghe, mà bà cứ nói, tới phiên nó nói lại con không muốn nghe thì bà lại quay ra nói xấu nó. Đến hôm nay chuyện ấy vẫn cứ tái diễn, dù đã bị chồng mình rầy la nhiều lần và không cho bà nói.Nhưng thỉnh thoảng lại nghe đám nhân viên nó đùa với em : " khổ, có con dâu mièn Nam nó trái tính trái nết đó, chứ nếu lấy vợ Bắc thì êm đẹp rồi"


chuyện số 2: Nuôi con/cháu theo ai?


- Bé ăn gì cho đúng?


+ cháu được 8 tháng, cái tuổi vẫn còn ăn sữa là chính, cháo/bột gì cũng chỉ dặm thêm cho đủ dinh dưỡng. Thế nhưng bà cho ăn ngày 3 cữ cháo, trong khi chỉ bú 1 cử sữa duy nhất lúc 9h tối. Bé nhà em lười bú lắm, nên 1 lần chỉ bú có 120ml sữa thôi. Em góp ý với bà, bảo chỉ cho ăn 2 cử: sáng 9h với chiều 5h thôi, còn lại cứ cách 2 tiếng, bà cho cháu bú thêm sữa, ít cũng được nhưng cho nó đủ lượng yêu cầu 1 ngày là 600 - 700ml. Nhưng bà cứ nhất quyết không đồng ý, bảo cho ăn để nó lên cân (pó tay).


+ Mỗi cử ăn của bé, bà cho cháu 1 chén cháo thật đặc, to bằng chén ăn cơm của người lớn và ngày nào cũng như ngày nào, thực đơn luôn có: khoai tây, cà rốt + nước xương hầm + thịt bò/cá/thịt gà (3 món này được thay phiên). em góp ý nói mẹ nên nấu đủ các loại rau cho cháu đủ chất, nhưng không nên nấu thập cẩm như thế. Nếu hôm nay nấu khoai tây + thịt thì đừng cho thêm cà rốt/bắp/khoai lang, còn nếu nấu cá thì đừng lấy nước hầm xương mà lấy luôn nước nấu cá nấu cho cháu để nó tách riêng mùi vị và kích thích cháu ăn. Cho ăn 1 loại cháu dễ bị ngán và không chịu ăn. Mình gợi ý để mình nấu cho cháu theo thực đơn dinh dưỡng hàng tuần => bà không đồng ý, 1, 2 nói món bà nấu đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho nó rồi, không cần phải theo ai hết. pó tay tập 2


+ Mỗi lần bà cho cháu ăn, nó khóc thấy thương luôn. Nhưng bà nhất quyết bắt ăn hết cho bằng được. Nó khóc kệ nó, giãy dụa kệ nó, bà kẹp chặc 2 tay lại,hễ nó mở miệng khóc là bà đút thức ăn vào. Mình thấy thế, bảo cháu nó đang khóc mẹ không nên đưa thức ăn vào, nếu bị sặc, thức ăn dễ vào phổi gây nguy hiểm tính mạng.Hơn nữa, nếu cháu không muốn ăn mà mình cứ ép, dễ gây tâm lý không tốt trong chuyện ăn uống. Cứ để nó tự nhiên, có thể dụ dỗ để nó không khóc khi ăn, hoặc chỉ cho ăn khi nó chịu ăn, rồi cho ăn dặm các loại thức ăn khác nhau để kích thích nó thèm ăn. Bà bảo, trẻ con đứa nào chả khóc khi ăn. Để mặc nó như tụi bây thì nó chết đói à. Thế là nó khóc kệ nól, bà cứ đút khí thế, chưa tới 10' xong hết 1 chén cháo đầy. Lúc nào bà cho ăn, em cũng ko dám đứng gần, sợ xót con không chịu nổi lại chạy tới giựt lại con. hic


- Chuyện cái bỉm cái bim


Bà đeo bỉm cho cháu 24/24, chỉ trừ lúc đi tắm là không quấn. em thấy vậy nên góp ý bà nên để cháu thoải mái, đeo bỉm nhiều không tốt vì bị hầm hơi, với khó vận động. Chỉ nên đeo bỉm vào buổi tối khi đi ngủ hoặc đi đâu ra ngoài. Em cũng nói nhỏ nhẹ, bảo mình người lớn, chỉ đeo mấy ngày bị đèn đỏ mà còn thấy khó chịu, huống chi cháu nó còn bé. Ấy thế mà bà bảo: người lớn khác, trẻ con khác. trẻ con là phải đeo bỉm. để không vậy, nó đái nhiều rảnh đâu mà thay đồ. em pó tay tập 4.


Hic, tình hình này em không biết giải quyết ra sao luôn. Tranh chấp với bà thì mang tiếng hỗn hào, mà để bà làm theo ý bà thì mình xót con không chịu được. Nhờ chồng góp ý, thì bà uh lúc đó, đến khi chồng đi làm, bà ở nhà với em thì lại đâu vào đấy, mà em cũng chẳng dám nói với chồng, ảnh đi làm cả ngày rùi, về nhà lại bị mình tố khổ nữa thì mệt não lắm.


Mẹ nào cùng cảnh ngộ giúp em với. hic