Đọc chuyện về mẹ chồng của các mẹ trên diễn đàn thấy mình cũng hạnh phúc chán, tuy nhiên e đang có vấn đề không nhỏ đối với em. Bé nhà em được 2 tuổi rôi, em đã nộp tiền và cho bé đi học được 1 tuần thì nghỉ 3 tuần nay do bé bị ốm. Sau đợt nghỉ mẹ chồng e ra quyết định 3 tuổi mới cho bé đi học mẫu giáo. Hic bà lý luận là nhà nước quy định 3 tuổi mới học mẫu giáo rồi nhiều dứa kg đi học vẫn khôn, trưởng thành...nói chung là lý do mà e không phục.Gờ e kg biết thuyết phục ông bà nội con e thế nào?Mọi người cho em lời khuyên
Ghi chú: chồng em thì mẹ là nhất, bố chồng em thì nhất vợ nhì...Vợ cồng em đang ở chung cùng ông bà, hàng ngày bà chăm cháu còn giúp việc làm việc nhé. Khoản chăm cháu thì không ai bằng bà.
Em không muốn là con rối, bố mẹ chồng quyết định sao theo vậy vì con mình sinh ra và mình cũng muốn tốt cho con mà