Các bác cho em xin tí đất bán than tí. Nói ra dc cũng làm giảm bớt stress.
Nhà em đang thuê GV để trông em bé, nhưng vì GV còn nhỏ (mới 16 tuổi) nên phải có ông bà giắng cùng. Trước bọn em đã ở bên ông bà ngoại 4 tháng, ông bà già rồi, lại yếu, bà bị đau lưng nên chuyển về nhà riêng và nhờ MC lên giúp 2-3 tháng cho ông bà ngoại nghỉ ngơi rồi sau đó lại về nhờ ông bà ngoại.
MC em bị bệnh tiểu đường, từ tiểu đường sẽ dẫn đến huyết áp và tim mạch. Nhìn chung cụ cũng yếu. Em rất cảm kích khi bà bệnh tật nhưng vì con vì cháu bà lên đây giúp chúng em chăm con. Thực ra bảo xích mích, cãi vã giữua MC và CD thì k có. Chỉ có điều nhiều cái bà nói ra, làm em cứ tích tụ trong lòng, lâu dần làm mình khó chịu. Em xin kể lể cho xả stress, và mong dc các bác cho lời khuyên.
Sau hôm ăn hỏi, em có sang chơi, MC em ngồi nói chuyện, bảo: Hôm qua về bác M bảo nhà gái có vẻ vui nhỉ. Mà vui quá đi ấy chứ. 27 sắp ế đến nơi rồi. Đẩy được con ngan già đi thì vui quá còn gì. (Em nghe cũng nóng mặt, lên đây tâm sự dc các mẹ an ủi cũng nguôi ngoai).
Vừa mới cưới dc mấy hôm, MC vẫn còn ở lại vài ngày chưa về quê, buổi tối cũng chả có việc gì, chồng xui em xuống ngồi nói chuyện với MC cho tình cảm. Mình cũng lò dò xuống, chuyện đâu chả nói, bà toàn kể chuyện nào là bà không đồng ý cho chồng cưới em (lý do là trông em yếu, và k nhanh nhẹn), nhưng chồng em cứ quyết thì bà bảo thôi tùy mày có gì sau này mày chịu.
Xong thì về sau cứ thi thoảng bà lại nhắc chuyện, cô A, cô B, cô C thích thằng T (chồng em) lắm. Em cũng học tập các chị cười khì khì bảo anh T thế mà đào hoa nhỉ thì bà bảo, nó đào hoa chứ. Rồi cũng có hôm nói chuyện nhà bà dì, bà dì cũng phản đối nhưng bọn nó vẫn lấy nhau ... Em cũng bảo bây giờ bố mẹ có phản đối cũng chỉ tham khảo, chứ thanh niên bây giờ nó quyết lấy thì vẫn lấy chứ chả cấm dc. Nhưng mà bà cứ nói mãi k chán hay sao ý, thi thoảng lại nhắc. Có hôm bà lại kể, em cười cười bảo: Anh T 32 tuổi mới lấy vợ, may mà lấy dc con chứ k thì ế vợ. Bà bảo: Có mày ế ấy. Thằng T đầy đứa theo.
Về sau bà cứ kể đi kể lại, em chán chả buồn tiếp chuyện. Hôm vừa rồi lại kể chuyện 1 cô, bà kể với con bé GV (có cả em ở đó): .... Con bé ấy cả họ nhà mình thích. Bác M còn gọi riêng tao ra bảo tôi thấy con bé đó lấy thằng T dc đấy. Nhưng mà tao không đồng ý. Nếu tao mà cũng đồng ý thì cô N giờ đã không ở đây.
Nhìn chung MC em rất hay so sánh người này người kia. Trước thì cứ khen 1 đứa (con dâu bà dì) trước mặt em, bảo là nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn... Về sau con bé ấy mang bầu thì xẩy lên xẩy xuống, xong có bầu thì nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, thì lại suốt ngày đi chê bai nó. Tóm lại em k thích tính hay so sánh, chê bai của MC em tí nào.
Em thuộc dạng ít sữa. Bà bảo: cô ăn dc thế mà chả có sữa mấy nhỉ. Em vâng.
Mấy hôm sau bà lại chê em ít sữa. Bà bảo con gái bà ngày xưa đến khi cai sữa còn đầy sữa (đứa thứ 1 thì em k biết nhưng đứa thì 2 thì con gái bà mât sữa ngay từ đầu thì bà ẻm nhẹm đi chả thấy kể). Em bảo: Vâng, con ít sữa nhưng cũng còn hơn khối người mất sữa.
Rồi chê sữa em trắng, k đặc, sữa con gái bà thì đặc, vàng óng lên. Nói thật với các mẹ ai làm mẹ thì ai chả muốn có sữa cho con mình bú. Sữa đặc hay loãng, trắng hay vàng, nhiều sữa hay ít sữa nó còn 1 phần do cơ địa. Cái này có phải mình muốn là dc đâu. Em cũng muốn có nhiều sữa cho con bú, dù em cố gắng ăn nhiều (giừo người béo ú), rồi vắt sữa nhưng sữa em ít nên em phải chịu. Thế mà bà cứ suốt ngày chê.
Con em đẻ dc 3.2kg thì bà chê nhỏ, con gái bà đẻ dc 4.3kg cơ. Em bảo 3.2 là trung bình rồi, mà bây giờ nhiều người k ham đẻ con to đâu. Ở Nhật người ta còn thích đẻ con khoảng 3kg thôi để giảm các nguy cơ sau này. Quan trọng đẻ ra nó hấp thụ, phát triển thế nào. Có đứa đẻ 2.5kg sau này còn to khỏe hơn đứa đẻ 4kg. .. Thfi cụ bảo: Đẻ con to nó có lực chứ, thằng T (con em ) 1 tháng mới bằng thằng Nghé đẻ ra (dc 4.3) ..
Tóm lại em cũng biết trong mắt bà con trai con gái bà là kim cương, vàng mười. Em là cục đất. Nhưng mà sao bà cứ nói đi nói lại mãi k biết chán, mặc dù vợ chồng em k bao giờ hưởng ứng chuyện bà kể lể cô này cô kia. (mà nói ra chứ em 27 tuổi mới lấy chồng nhưng em có phải thuộc dang ế đâu, bố mẹ em lúc đầu cũng phản đối chồng em bỏ xừ nhưng em quyết thì các cụ chịu vậy)
Rồi thằng con em cái gì k đẹp, hoặc thế này thế kia thì bảo giống mẹ.