Chào các anh chị và các bạn!


Lâu lắm rồi em mới vào diễn đàn, và mỗi lần viết, em lại viết những chuyện buồn.


Em và chồng đã lấy nhau được hơn 4 năm. Những topic trước em buồn vì chồng em vì lí do cờ bạc. Giờ thì em quyết định chia tay...


Thời gian sau Tết, chồng em, người mà đã yêu và nhiều lần làm em đau khổ, lại tiếp tục con đường đó sau bao tin tưởng...


Chúng em đã cố gắng vay mượn rất nhiều để có thể mua đất. Mảnh đất hơn 300 triệu...


Rồi bí quá, nhờ bố mẹ chồng vay nợ 100tr ngân hàng. Lúc đó khoản nợ chỉ còn hơn 50tr, nhưng anh nói anh vay bằng đó để lo chi trả lương cho công nhân.


Rồi anh cầm tìên, em ko biết anh đã vay được tiền, 2 ngày sau, anh biến mất cùng khoản tiền đó.


Trước đó em đã đưa anh 6 triệu tiền mừng tuổi của con tra 2 tuổi, anh cũng cầm đi luôn.


Và em đau đớn, biết anh đi chơi xèng....


Anh về, tay trắng, anh vay thêm chủ quán 100tr tiền mặt + 105 triệu tiền điểm nạp + cắm xe hayate của em (nhưng đứng tên anh)


thêm 2 ngày sau, em biết, anh đã vay của em họ anh 40tr.


Tổng nợ sơ sơ gần con số 400tr.


Đau đớn lắm, em quyết định chia tay.


Em muốn và mong muốn vô cùng những lời khuyên.Cho em, cho con trai 2 tuổi của em.....


Giờ em làm sao để dứt khoát... em thương con, đặc biệt thương bố mẹ anh, đã tin anh, và đã đau khổ vì cậu con út nghiện ngập phá phách....


Giờ áp lực với em, anh đổ lỗi em không quan tâm đến gia đình nên anh chơi bời.


Và gia đình anh, sợ đổ vỡ nên đã rất đau khổ nói vơi em những lời đầy xót xa.


E ko còn tin anh nữa, em ko thể đặt cả cuộc đời em vào những lần tin tưởng anh, để cùng anh trả nợ nữa...


Xin, hãy cho em lời khuyên....