Mình đang thấy bực mình với bà cô bên chồng mình quá, chuyện la gia đình nhà chồng mình cũng có đk nên ông bà cũng lo cho các con chu tất, hơn nữa vc mình là CNVC nên lương có khi còn chả đủ với thời báo giá này, may là chuyện nhà cửa được BMC lo cho, tuy hiện tại đang mang tên ông bà nhưng ai cũng nói tương lai là của VC mình vì anh em bên chông ai cũng có nhà riêng cả, hơn nữa khi mua miếng đất này tuy gd ngoại mình ko góp của nhưng cug đã góp sức rất nhiều, như tìm đất, làm thủ tục...., bản thân BC minh cũng nói sau này là của VC mình, thực sự BMC mình rất tốt và lo cho các con, mình ko phải phàn nàn gì về BMC cả:LoveStruc:Tuy nhiên mình lại thấy bực mình vơi cô em chồng khi nó nói vơi người nhà mình là nhà đó ko phải dành cho VC mình mà là của ông bà, bình thường mình thấy nó hay tỏ vẻ khó chịu khi BM lo cho VC mình, nó chỉ muốn BM dành tiền để đầu tư sự nghiệp cho nó thôi, hơn nữa ông bà cũng có phần cho con gái khi nó đi lấy chồng, mình bực lắm định nói thẳng vào mặt nó là "ông bà cho hay ko,ở với ai là quyền của ông bà, cô ko có trách nhiệm phải nói vấn đề này'' nhưng mình lại sợ BMC suy nghĩ lung tung nên mình chưa nói, hơn nữa nó cũng chưa nói trực tiếp vơi mình mà chỉ thông qua người nhà mình nên mình cứ coi như ko biết, các mẹ tư vấn hộ mình nên ứng xử thê nào với bà cô lắm chuyên này như thế nào?, mình ko muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người vì gd 2 bên thực sự rất quý nhau. các mẹ tư vấn hộ mình nhá, thanks