Ngày trước, thấy bạn bè bị gia đình ngăn cản không cho cưới xin. Lúc đó thấy sao mà gia đình nó ấu trĩ thế. giờ đến lượt mình mới biết: đúng là người trong cuộc mới hiểu rõ nõi khổ hơn ai hết.


Em 86 người iu em sn 89. cưới năm nay thì phạm vào đủ các điều kỵ. 2 vợ chồng xung tuổi ( Tứ hành xung, nhưng vẫn nhẹ vì chồng khắc vợ). Rồi vợ tuổi kim lâu 23, em hạn 26 ...


Mệt mỏi, bên phương tây người ta có xem ngày như mình không nhỉ. Người ta còn tiên tiến hơn khối đó thôi.. nhưng giải thích như thế thì bị nói là:" Nó không đi xem bói đấy, chẳng may chết lại chẳng hiểu lý do gì".


Bọn em có bầu được hơn 3 tháng rồi, 2 đứa về nói với gia đình để dự định tháng 8 âm tới đây là tổ chức hôn lễ. Bên gia đình em thì cũng ngại vụ tuổi tác không hợp với lại vợ em tuổi kim lâu. Sợ không sống được với nhau trọn đời, nhưng thương con, thương đứa cháu nội đầu tiên của gia đình nên cũng muốn cho 2 đứa giữ con. Nhưng còn bên nhà gái thì,.. tới giờ bôợp ly em cũng chỉ mới nói cho anh chị của cô ấy biết chuyện, nhưng mọi người phản đối gay gắt quá. Ai cũng muốn bọn em đi bỏ. Em cũng không biết lý do thực sự để mọi người có quyết định đó là gì.


Nhà xa, đấy là ý kiến của chị cả.


Chưa việc làm ổn định, anh gần cô ấy đã nói như vậy.


Mỗi người đều có 1 lý do và đều cho là hợp lý và khăng khăng tự quyết là sẽ đưa người yêu em đi bỏ cái thai, chẳng đoái hoài đến suy nghĩ của bọn em.


Thực ra, bọn em đều có lập trường riêng của mình. Là em, nếu không cho thì vẫn về sống với nhau. Con trai thì thế nào chẳng được. Nhưng về bên nhà gái, cô ấy cũng muốn giữ con, nhưng trước sự phản đối của các anh chị và có thể là cả bố mẹ (khi biết chuyện) thì không biết phải làm như thế nào nữa. Mệt mỏi, chán nản. Nếu bọn em cứ khăng khăng tự quyết thì mọi người cũng vẫn phải nghe theo, nhưng chẳng lẽ đến nước cuối lại nói:Chúng Con (em) thà làm kẻ bất hiếu, chứ nhất quyết không để mọi người làm kẻ bất nhân :Sick:.


Đó là lý dó em lập thread này, mong mọi người cho em một lời khuyên trong trường hợp của bọn em với ạ.