Vợ chồng mình yêu và cưới nhau là tự nguyện, không qua bất kì sự mai mốt nào. Mình yêu chồng, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, vấn đề ở gia đình chồng. Có những sự khác nhau trong cách sống với gia đình mình làm mình băn khoăn rất nhiều: tụi mình sắp cưới nhau, chồng mình lại ở xa, nên có những việc mình cũng ko thể kể hết cho chồng được. Gia đình chồng thì vô tình hỡi ai, có những việc mình nghĩ là ba mẹ chồng làm thì lại do vợ chồng mình làm. Ba mẹ chồng cũng ko có ý kiến và cũng ko hỏi han gì. Gần đây, mình mới biết tin mẹ chồng cầm ngôi nhà mà ba mẹ để lại cho vợ chồng mình (theo lời mẹ chồng) để lấy tiền cho em trai chồng mở tiệm làm ăn. Cũng nói thêm rằng, mẹ chồng mình cưng con trai út nhất nhà, toàn bộ gia sản và tình cảm dồn hết cho nó. Mình cũng xác định là vợ chồng mình phải tự lập nhưng sao mình cũng thấy buồn. Tụi mình thì cũng ko phải là người làm ra nhiều tiền, chỉ dựa vào lương công chức. Đôi lúc mình nghĩ, chắc đời ko cho ai trọn vẹn, chồng mình yêu thương và chia sẻ mình là được, và mình cũng hi vọng vậy ....