Lại chuyện chồng ngoại tình với đồng nghiệp...khó xử
Chồng em vốn ngoan hiền, nhưng gần đây có nhiều thay đổi lạ. Em để ý tìm hiểu thì tình cờ phát hiện ra có ngày lễ 08/03 chồng nói dối em để đưa bồ đi chơi xa từ sáng, nhưng bị em phát hiện nên phải về giữa chừng nên việc xác định chồng em có bồ là 100% các mẹ nhé. Cô bồ kia với chồng em làm cùng cơ quan, đã ly dị, Cô ấy sống một mình ở căn hộ riêng, công việc chồng em thì cũng nhiều thời gian rảnh nên chắc cũng thu xếp được nhiều thời gian quan tâm tới cô ấy.
Em đã lựa chọn ứng xử thông minh như các mẹ hay dậy là không làm to chuyện mà chỉ xử lý nội bộ gia đình nhưng em nhận thấy có vẻ không hiệu quả thì phải các mẹ ạ. Chồng thì chả nhận lỗi mà quanh co, né tránh, rồi giải thích, thề thốt rằng cô kia thích anh chứ anh không có gì đâu (?), rồi hứa không gặp gỡ liên lạc nữa nhưng em nhận thấy chả thay đổi gì, thậm chí còn tìm cách quản lý cả điện thoại của em nữa các mẹ ạ.
Theo em biết thì bây giờ cô kia vẫn rủ rê ăn trưa, rồi ca phê riêng với chồng em chứ không phải là chấm dứt hoàn toàn. Còn chồng em thì nhất định bảo chỉ là đồng nghiệp, đừng nghe người ta nói linh tinh.....
Em sợ rằng với môi trường làm chung với nhau, lại có nhà riêng và kiểu quan hệ chưa bị bắt thì chắc không chấm dứt được, chưa kể sẽ còn các chuyến công tác, rồi liên hoan công ty nữa ...chắc còn lằng nhằng lắm.
Các mẹ đừng xúi em bỏ chồng nhé vì em có 2 đứa con đang đi học ạ. Chỉ tư vấn giúp em làm sao để xử lý triệt để thôi ạ.