Tình hình là anh nhà em hay phải đi matxa do công việc phải nhậu nhẹt tiếp khách chứ bản thân anh ấy thì ko thích thú gì. Chồng em sợ vợ buồn nên cũng từ chối nhiều, nhưng nhiều khi ko từ chối được vì còn phải tạo mối quan hệ với các sếp. Em thì biết thừa mấy cái trò mát xa đấy rồi, toàn là mát gần thì có, rồi thì HJ, BJ v.v... cứ nghĩ đến việc chồng mình ở trong phòng với 1 đứa mát xa rồi sờ xoạng nhau mà tức, ko thể chịu đựng nổi. Em ko biết phải làm thế nào nữa, cấm thì ko được, chẳng nhẽ phải chấp nhận "sống chung với lũ" à? Các bác bảo em phải làm sao bây giờ!